Nhìn dãy hàng rong nhộn nhịp đêm ngày bám quanh hồ Ba Mẫu (quận Đống Đa, Hà Nội), nhiều người dân trong khu vực không khỏi xót xa. Hàng chục tỷ đồng do ngân sách bỏ ra đầu tư kè hồ, làm hạ tầng, vệ sinh môi trường đã không còn mấy tác dụng.
Hàng chục dãy hàng quán kinh doanh từ bia hơi, bún chả, trà đá “bao vây” quanh hồ. Bãi đỗ xe ôtô lậu khi cao điểm lên tới cả trăm chiếc chiếm hoàn toàn phần diện tích vỉa hè của hồ ở phía tây khiến người dân có muốn đi dạo cũng đành bó tay.
Hàng quán ăn uống mọc lên tùy tiện đã kéo theo nhiều hệ quả xấu như xả rác bừa bãi ra quanh hồ, nhiều phần tử xấu, nghiện ngập tụ tập. Chỉ cách hồ Ba Mẫu chừng trăm mét, một gia đình tại ngõ 42 cạnh hồ, cho biết từ lâu đã không dám dắt con ra dạo chơi quanh hồ do những hiện tượng tiêu cực ở đây gây ra.
Nhiều hộ dân còn đào sâu xuống vỉa hè, đổ cột xi măng làm nơi cắm ô hằng ngày. Bãi đỗ xe buýt cạnh cửa công viên trên đường Trần Nhân Tông từ lâu trở thành nơi phóng uế rất ô nhiễm. Dọc theo tuyến đường Lê Duẩn, khu vực gần công viên Thống Nhất ngay gần vào giờ trưa, cả chục cô gái bán dâm di động đi xe máy chạy lòng vòng bắt khách.
![]() |
Hàng quán ăn uống tràn ngập quanh hồ Ba Mẫu. |
Tại khu vực hồ Thiền Quang cũng có tới hàng chục quán nước, hàng rong bám quanh hồ. Vào buổi chiều, nhiều người biến một góc hồ giáp đường Trần Nhân Tông thành chợ đồ cũ nhộn nhịp. Tại đây bán từ bật lửa, giày da, thắt lưng, mũ nỉ, đồng hồ các loại…
“Đá ném ao bèo”
Ông Cao Xuân Lâm, Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết, đúng là thời gian vừa qua tình trạng bán hàng rong, “chợ tình” đã tái xuất hiện tại khu vực quanh công viên Thống Nhất, tập trung chủ yếu đoạn bờ rào công viên tiếp giáp đường Lê Duẩn.
Ông Lâm cho biết, Công viên Thống Nhất thuộc địa bàn phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng quản lý. “Phường Lê Đại Hành cũng ra quân liên tục nhưng vẫn chỉ như đá ném ao bèo. Được một vài hôm rồi hàng quán lại mọc lên. Trong khi đó, đơn vị quản lý công viên là doanh nghiệp nên không có thẩm quyền xử phạt hành chính với các trường hợp bán hàng rong, gái bán dâm”, ông Lâm nói.
Ông Lâm cho biết thêm nhiều khi lực lượng chức năng cứ đuổi bên này đường thì hàng quán lại nhảy sang bên kia đường. Các đối tượng mở hàng quán, bán rong khi thấy lực lượng chức năng thì lại xách hàng từ vỉa hè công viên chạy sang hồ Ba Mẫu, là địa bàn do phường Phương Liên, Trung Phụng (quận Đống Đa) quản lý, nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Công ty Công viên Thống Nhất đã phản ánh tình trạng bất hợp lý của bãi đỗ xe buýt ngay sát cổng công viên trên đường Trần Nhân Tông khi thường xuyên gây ùn tắc, mất vệ sinh. “Chúng tôi đã đề xuất di dời bến xe nhiều lần nhưng chưa được giải quyết”, ông Lâm nói.
7 3
Sau vài phút trao đổi ngắn ngủi, người phụ nữ với bộ quần áo hở hang leo lên xe của người đàn ông trung tuổi. Chiếc xe lao vút trong đêm rồi dừng lại giữa lùm cỏ lau hoang vắng.
Ngỡ ngàng 'bến tình' ôsin giữa trung tâm Sài Gòn
18 1
Anh Cường xuất hiện với áo phông quần short mới toanh, chị Yến nhìn anh chợt đỏ mặt, ngượng ngùng cười. Rồi họ nháy mắt nhau đánh lẻ đi tìm một ghế đá trống trút bầu tâm sự.
Nhậu 'ôm' ven đồng tôm, bìa rừng ở miền Tây
10 6
Chỉ cần vài trăm ngàn đồng, khách có thể vào quán bình dân ven đồng tôm, bìa rừng để vừa uống bia vừa ôm hôn tiếp viên, thậm chí là được mơn trớn ngay tại chòi nhậu.