Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Công Phượng - siêu quậy ở U19 Việt Nam và HAGL

Người hâm mộ thường chỉ gặp Công Phượng trên sân thi đấu với cái đầu lạnh và đôi chân tài hoa, tuy nhiên ít ai biết anh là một trong những cầu thủ tinh nghịch nhất của lứa U19 VN.

Trong 3 tuần cùng U19 Việt Nam ở Brunei dự giải U22 Đông Nam Á hồi tháng 8/2014, sau khi dùng bữa ăn ở tầng 2 khách sạn Grand City, Văn Toàn và Tuấn Anh không thể di chuyển thang máy lên phòng nghỉ vì những phút vui đùa tinh nghịch của Công Phượng.
Công Phượng muốn có chiều cao vượt trội các đồng đội khi chụp ảnh tập thể tại Đại sứ quán Việt Nam ở Brunei. Đội trưởng U19 Việt Nam liên tục kiễng chân và cuối cùng phải nhờ thủ môn Phí Minh Long bế bổng lên.
Hồi tháng 2/2014, khi U19 Việt Nam ra Hà Nội xin visa đến nước Anh, Bỉ để chuẩn bị cho chuyến tập huấn châu Âu kéo dài 51 ngày, Công Phượng đã "giấu" bớt món khoái khẩu kẹo lạc vào túi áo khoác khi toàn đội ngồi nhâm nhi trà nóng vỉa hè Hà Nội.
Công Phượng chạy trốn fan nữ tại Cần Thơ ở giải U21 quốc tế.Ảnh: Nhạc Dương/Vtc.vn
Cũng bên lề giải U21 quốc tế, Công Phượng sắm vai kẻ "boy nhà nghèo" trong ca khúc Anh không đòi quà của U19 HAGL.

Bên cạnh những phút vui đùa tinh nghịch, mỗi buổi sáng hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 5, Công Phượng đến lớp học với vai trò sinh viên năm thứ nhất của ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (phân viện tại Pleiku).
Ngoài thời gian tập luyện bóng đá và học tập, Công Phượng thường bơi lội để thư giãn vào mỗi buổi chiều.

Bầu Đức nâng cấp Học viện ươm mầm Công Phượng, Tuấn Anh

Trong 10 ngày nghỉ của các cầu thủ, CLB HAGL đã nhanh chóng hoàn thiện những công trình mới nhằm phục vụ cho kế hoạch học tập cũng như tập luyện của lứa "gà nòi" trong năm 2015.

Tùng Lê

Bạn có thể quan tâm