Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Công an xin lỗi người bị rút chìa khóa xe máy không lý do

Lãnh đạo Công an xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết vừa đến nhà xin lỗi anh Nguyễn Trường H. (Đồng Nai) về việc công an, dân phòng chặn xe, rút chìa khóa không lý do.

Ngày 26/11, lãnh đạo Công an xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết vừa đến nhà xin lỗi anh Nguyễn Trường H. (33 tuổi, ngụ xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về việc công an, dân phòng chặn xe, rút chìa khóa không lý do.

Trước đó, vào 22h ngày 13/11, anh H. đi xe máy trên đường liên huyện Trảng Bom - Thống Nhất (Đồng Nai) thì có 3 dân phòng và 2 cán bộ công an của xã Lộ 25 chặn xe để kiểm tra hành chính.

Cong an xin loi nguoi dan anh 1

Khi thấy nhóm người này không mang bảng tên, không cho xem giấy tờ chứng minh là lực lượng chức năng đang thực nhiệm vụ và không nêu lý do chặn xe nên anh H. không đồng ý xuất trình giấy tờ.

Sau đó một người trong nhóm chặn xe đã rút chìa khóa xe của anh H. rồi cả nhóm lên xe máy bỏ đi.

Do không có chìa khóa, anh H. phải dắt bộ xe máy gần 10 km về nhà giữa đêm khuya.

Diễn biến vụ việc đã được anh H. dùng điện thoại quay lại và đưa lên mạng xã hội.

Làm vỡ gương ôtô, cậu học trò gửi thư xin lỗi chủ xe

Vô tình va quệt làm vỡ gương ôtô đậu bên đường, cậu học trò viết thư xin lỗi dán lên kính xe. Lời xin lỗi khiến chủ xe xúc động, coi đó như một món quà nhận được.

http://www.baogiaothong.vn/cong-an-xin-loi-nguoi-bi-rut-chia-khoa-dat-bo-10-km-d177982.html

Theo Vĩnh Phú/Giao Thông

Bạn có thể quan tâm