Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Công an xin lỗi 2 công dân bị oan sai

Ông Triều và đại diện gia đình ông Tuân được bồi thường hơn 900 triệu đồng, chấp nhận lời xin lỗi từ cơ quan tố tụng sau thời gian dài bị oan sai.

Ngày 9/11, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ, tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Nguyễn Văn Triều (60 tuổi) và đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1920, đã chết), cùng ngụ phường Ba Láng.

Hai gia đình chấp nhận lời xin lỗi từ đại diện cơ quan tố tụng. “Tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn các lãnh đạo đã nhìn nhận trách nhiệm”, ông Nguyễn Văn Chín - con trai ông Tuân nói và cho biết cha mình đã qua đời vào năm 2005.

Cong an xin loi cong dan anh 1
Ông Chín (bên trái), con trai ông Tuân và vợ chồng ông Triều tại buổi xin lỗi công khai. Ảnh: Minh Anh.

Theo nội dụng vụ án, năm 1995, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (cũ) khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Tuân để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai.

Gần một năm sau, ông Triều cũng bị khởi tố và bị bắt tạm giam về hành vi trên. Ngày 13/7/1996, TAND huyện Châu Thành đưa vụ án ra xét xử và trả tự do cho ông Triều.

Hồ sơ vụ án sau đó thất lạc khi chia tách huyện Châu Thành và Châu Thành A vào năm 2001. Ông Triều phát đơn khiếu nại vì vụ án không được giải quyết, bản thân bị khởi tố, bắt oan sai.

Năm 2016, Công an quận Cái Răng đình chỉ điều tra, do hết thời hạn mà không chứng minh được hai bị can có tội.

Ngày 7/11, Công an quận Cái Răng tổ chức bồi thương cho ông Triều số tiền 452 triệu đồng và đại diện gia đình ông Tuân 461 triệu đồng.

Xin lỗi 7 người bị oan suốt 40 năm

Cụ Thương (94 tuổi) cho biết sau 40 năm, gia đình cụ đã có thể ngẩng cao đầu mỗi khi đi ra đường.


Minh Anh

Bạn có thể quan tâm