Ngày 4/12, gia đình ông Siu Kiêm (xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết con voi Yă Tao (50 tuổi, con voi cuối cùng ở khu vực bắc Tây Nguyên) đã chết.
Chiều 3/12, gia đình ông Siu Kiêm đưa voi Yă Tao ra bờ sông Ia Tul uống nước. Sau đó, con voi nằm vật bên bờ suối một lúc thì chết.
![]() |
Voi Yă Tao chết bên bờ suối. Ảnh: T.H. |
"Trước khi chết, con voi có biểu hiện chán ăn, mệt mỏi. Voi Yă Tao đã gắn bó với gia đình nhiều năm nên sẽ được mai táng tại bờ suối Ia Tul", ông Siu Kiêm nói.
Voi Yă Tao được ông Ksor Chăm (ở xã Chư Mố, huyện Ia Pa) mua tại một phiên chợ voi ở Đắk Lắk năm 1990.
Sau khi ông Chăm qua đời, Siu Kiêm (người con rể ông Chăm), thay cha chăm sóc voi Yă Tao. Đến khi chết, Yă Tao được xác định tròn 50 tuổi.
Từ đầu năm 2014 đến nay, Yă Tao là con voi cuối cùng còn sống tại Gia Lai cũng như khu vực bắc Tây Nguyên.
Voi 'bảo mẫu' 57 tuổi chết ở Đắk Lắk
Voi cái H'Băn 57 tuổi ở huyện Lắk, Đắk Lắk, chết vì tuổi cao. Chủ voi và người dân địa phương đã làm các nghi lễ an táng cho H'Băn theo phong tục.
Vì sao quận 3 muốn tổ chức phố đi bộ ở hồ Con Rùa?
Lãnh đạo quận 3 cho biết trong tháng 12, quận sẽ làm việc với các sở, ngành thành phố về việc mở tuyến phố đi bộ trên đường Nguyễn Thượng Hiền và hồ Con Rùa.
Trên đường đến khu du lịch, con voi đã quật chết nài voi. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.