Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Con rể phóng hỏa đốt nhà vì ghen, cha vợ nguy kịch

Theo các bác sĩ, ông Lai bị bỏng rất nặng, 48% toàn thân, 38% bỏng sâu kèm bỏng hô hấp, kết giác mạc hai mắt. Bệnh nhân phải trả chi phí điều trị từ 300-500 triệu đồng.

Liên quan đến vụ con rể ghen với cha vợ, phóng hỏa đốt nhà, chiều 1/3, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết ông Kim Mỹ Lai (57 tuổi, ở Trà Vinh) bị bỏng rất nặng, dự trù chi phí điều trị cao.

TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, cho biết 19h ngày 27/2, ông Lai nhập viện trong tình trạng bỏng lửa rất nặng, 48% toàn thân, 38% bỏng sâu kèm bỏng hô hấp, kết giác mạc hai mắt. Bệnh nhân có tiền căn tai biến mạch máu não.

Cha vo bi bong vi con re dot nha anh 1
Ông Lai đang được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực điều trị. Ảnh: Khánh Trung. 

Hiện bệnh nhân được điều trị tích cực tại phòng săn sóc đặc biệt. Theo các bác sĩ, ông Lai sẽ phải trải qua thời gian điều trị dài, chi phí rất lớn. Bệnh viện dự trù chi phí điều trị cho ông 300-500 triệu đồng.

Người nhà bệnh nhân cho biết gia đình họ rất nghèo. Nhiều người sống chung trong căn nhà nhỏ nên mới xảy ra chuyện con rể ghen tuông.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, trước đó, vì ghen tuông nên Thạch Sê Tha (28 tuổi), con rể ông Lai đã phóng hỏa đốt nhà ở phường 9, TP Trà Vinh, khiến 3 người bị thương.

Vụ hỏa hoạn khiến ông Lai bị bỏng như nêu trên. Vợ ông Tha là Kim Thị Thanh Nha (30 tuổi) và cháu Sơn Khải Kỳ (9 tuổi) cũng bị bỏng.

Con rể ghen với cha vợ, phóng hoả đốt nhà làm 3 người bị thương

Thấy cha vợ nằm ngủ chung giường với vợ và người con riêng, nam thanh niên 28 tuổi ở Trà Vinh ghen tuông nên lấy xăng phóng hoả, khiến 3 người bị bỏng nhập viện cấp cứu.

Khánh Trung

Bạn có thể quan tâm