Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cơm hộp đắt khách ngày nắng nóng 42 độ C ở Hà Nội

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm. Trưa 4/7, nhiệt độ ngoài trời ở thủ đô lên đến trên 40 độ C khiến ai ra đường cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

Ha Noi,  nong,  40 do anh 1
Nhiệt độ vào lúc 11h trưa 4/7 đạt ngưỡng cao nhất là 43 độ C. Nếu không phải làm ngoài trời thì không ai dám ra đường vào lúc này.
Ha Noi,  nong,  40 do anh 2
Tuyến đường Minh Khai -Ngã Tư Sở đang được thi công, cây xanh không có khiến cho không khí ở đây trở nên ngột ngạt, khó chịu.
Ha Noi,  nong,  40 do anh 3
Khách chờ xe bus trên đường Minh Khai không biết đứng tránh nắng vào đâu.
Ha Noi,  nong,  40 do anh 4
Nhiệt độ mặt đường lên tới 50 - 60 độ C. Mọi vật dụng có thể che nắng đều được tận dụng.
Ha Noi,  nong,  40 do anh 5
Dịch vụ ship đồ ăn, uống trở nên hút khách đột biến khi dân văn phòng không dám ra ngoài trời vì quá nóng. “Lượng khách đặt cơm tăng 2, 3 lần bình thường”, anh Chiến - chủ quán cơm trên đường Lạc Trung chia sẻ.
Ha Noi,  nong,  40 do anh 6
“Chả ai dại gì mà ra đường vào cái thời tiết thiêu đốt như thế này cả”, anh Mạnh -nhân viên văn phòng nói trong khi đặt mua cơm hộp ăn trưa.
Ha Noi,  nong,  40 do anh 7
Một trong những cách giải nhiệt là đưa trà đá lên mặt.
Ha Noi,  nong,  40 do anh 8
Chủ quán trà đá trên đường Đội Cấn phải lắp thêm chai nước nhỏ để sau quạt cho bớt nóng.
Ha Noi,  nong,  40 do anh 9
Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt điều hoà càng trở nên đông khách khi số lượng khách tăng gấp đôi bình thường. “Đợt này chúng tôi sửa 7, 8 chiếc/ngày do quá tải, điều hoà phải hoạt động hết công suất”, anh Hưng (Đội Cấn) nói.
Ha Noi,  nong,  40 do anh 10
Lượng nước tiêu thụ vào những ngày này cũng tăng mạnh khi số đơn lên tới 1.000 bình/ngày tại cơ sở phân phối nước trên đường Hoàng Hoa Thám.

Phạm Thắng

Bạn có thể quan tâm