Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cô gái bị bệnh tâm thần tử vong trong đám cháy ở Sài Gòn

Người mẹ lo con ở nhà quậy phá nên để trong phòng, khóa cửa lại rồi đi mua thuốc. Không ngờ dãy nhà trọ phát cháy, cô gái bị bệnh tâm thần tử vong.

Trưa 10/11, đám cháy lớn bùng phát tại khu nhà trọ và kiốt trên đường Bến Bình Đông (quận 8, TP HCM) khiến một người tử vong. Theo người dân, khu nhà trọ này vốn là kho gạo cũ được cải tạo, ngăn cách bằng nhiều ván ép để thành dãy nhà cho thuê.

Khoảng 13h, ngọn lửa bùng phát tại một phòng, sau đó lan nhanh ra toàn nhà trọ. Vụ cháy được dập tắt sau hơn 2 giờ. Ngoài thiệt hại lớn về tài sản, chị Nguyễn Thị Quỳnh Loan (28 tuổi) tử vong trong đám cháy.

Người dân đưa đồ đạc ra ngoài sau đám cháy. Ảnh: K.T.
Người dân đưa đồ đạc ra ngoài. ​Ảnh: K.T

Thời điểm này, mọi người trong gia đình đi vắng, Loan ở nhà một mình và mắc kẹt bên trong. "Tôi đang đi làm, nghe hàng xóm báo cháy nên chạy về. Mọi người nói Loan bị ngạt khói không thoát ra được. Lúc này, lửa rất lớn, tôi cùng người thân ở ngoài chỉ biết cầu nguyện điều thần k​ỳ đến với nó", anh Phan Quốc Phong (anh trai nạn nhân) nói.

Lực lượng cứu hộ phải đục lỗ trên tường, vào nhà tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, khi phát hiện ra thì cô gái xấu số đã tử vong. Nghe tin con tử nạn, bà Nguyễn Thị Huệ (53 tuổi) ngồi khóc nức nở. Theo bà, Loan vốn bị bệnh tâm thần nên thường ngày ở nhà, có người thân trông coi.

Lúc xảy ra vụ việc, cả gia đình đi làm, bà Huệ xuống quận 2 lấy thuốc cho Loan. Sợ con ở nhà bỏ đi hay quậy phá, người phụ nữ này phải để Loan trong nhà và khóa cửa lại, không ngờ xảy ra chuyện đau lòng.

Ông Thế Ngọc Đức, Chủ tịch UBND phường 14, quận 8 xác nhận cô gái xấu số bị tâm thần. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình 7 triệu, đồng thời kêu gọi mạnh thường quân trên địa bàn đóng góp làm ma chay cho nạn nhân.

Anh Võ Mỹ Hạnh (quê Đồng Tháp) cho hay, thuê kiốt số 7 gần 3 năm nay để mở tiệm may. Thường ngày, trong nhà có 5 người gồm vợ chồng anh, 2 con cùng người thợ.

Trưa hôm qua, người đàn ông này cùng vợ ở nhà thì xảy ra cháy. Ngọn lửa lan rất nhanh, họ chỉ kịp chạy ra ngoài giữ mạng sống chứ không mang theo được tài sản gì. Hầu hết vật dụng trong tiệm may bị thiêu rụi.

Nhiều người khiêng gạo giúp chủ kiốt bị cháy. Ảnh: K.T.
Nhiều người khiêng gạo giúp chủ kiốt bị cháy. Ảnh: K.T.

Anh Nguyễn Thành Tâm (30 tuổi, phụ xe tải) đi làm ngang qua đường Bến Bình Đông thì thấy đám cháy lớn. Phát hiện lửa chuẩn bị lan đến kiốt gạo ở phía ngoài, anh Tâm cùng nhiều người đi đường chạy vào khiêng hàng chục tấn gạo ra ngoài.

"Lúc đó lửa cháy rất lớn, nghĩ lại thấy hành động của mình rất nguy hiểm. Nhưng người ta hoạn nạn, tôi đứng nhìn không được", Tâm cười. Sau khi giúp gia chủ đưa gạo ra ngoài, người đàn ông tốt bụng quyết định nghỉ làm buổi chiều, ở lại phụ đưa gạo sang nhà kho khác ở gần đó.

Theo thống kê của phường 14, có tất cả 11 kiốt bị cháy, trong đó 6 căn bị thiêu rụi.​ Chính quyền thu xếp chỗ ở tạm thời cho người dân​, hỗ trợ bước đầu 3 triệu đối với những hộ bị cháy nặng, còn thiệt hại nhẹ là 2 triệu.​​

Cháy hàng loạt cửa hàng ở Sài Gòn, một người tử vong

Vào 13h ngày 10/11, tại dãy cửa hàng trên đường Bình Đông (quận 8, TP HCM) ngọn lửa bùng phát dữ dội. Hàng trăm cảnh sát và xe nước được huy động đến hiện trường.

Khắc Thành

Bạn có thể quan tâm