Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cô gái 18 tuổi đẻ rơi tại nhà trọ xuất viện

Ngày 30/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đã miễn toàn bộ viện phí cho một sản phụ 18 tuổi, đẻ rơi tại nhà trọ.

Thông tin trên do bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp cho biết. Theo điều dưỡng Đoàn Thị Kim Oanh (khoa sản, người đi theo sản phụ về nhà), gia cảnh của Nguyệt rất đáng thương. Nơi ở của bà Lê Thị Ảnh (mẹ Nguyệt) chỉ là một phòng trọ ọp ẹp, bên trong không có vật dụng nào có giá trị.

Bà Ảnh kể quê bà ở Khánh Hội (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Sau khi chia tay chồng, bà đến Kiên Giang làm thuê và có chồng khác, còn Nguyệt ở với bà nội ở Cà Mau. Cả hai vợ chồng bà đều làm nghề xẻ cá làm khô cho chủ, được trả khoảng 100.000 đồng/ngày và chủ cho một phòng trọ để ở.

Gần mấy năm nay bà đưa con gái về ở chung, nhưng do bị tật bẩm sinh cả hai tay hai chân nên Nguyệt không làm được việc nặng nhọc. Ở không bao lâu thì cô gái này bỏ đi. Bà Ảnh cho biết bà có đi tìm nhưng không thấy. "Do mưu sinh quá cực nhọc nên không có thời gian lo cho nó, một tháng sau thì nó quay về nhà. Rồi sau đó nó cứ đi bụi suốt, lâu lâu về một lần. Lần cuối cùng nó về, tôi thấy bụng nó to sắp sinh nên giữ lại nhưng nó vẫn trốn đi", bà Ảnh kể lại.

Cũng theo điều dưỡng Oanh, lúc Nguyệt được đưa về, có khá đông người đến xem, có người muốn xin bé gái về nuôi nhưng Nguyệt khóc và ôm chặt con, không muốn cho.

"Cũng vì hoàn cảnh quá nghèo mới để con Nguyệt đến nông nỗi này, nay lại có thêm cháu ngoại, chưa biết phải nuôi mẹ con nó ra sao đây", bà Ảnh thở dài.

* Tên sản phụ đã được thay đổi.

Theo Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm