Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cổ động viên Hà Nội, Sài Gòn đổ ra đường mừng chiến thắng

Tối 7/11, hàng nghìn CĐV ở Hà Nội và TP.HCM đã đổ về trung tâm thành phố để gõ trống, khua chiêng, đốt pháo sáng và hò hét ăn mừng sau khi tuyển VN giành thắng lợi trước Malaysia.


Tối 7/11, lực lượng cổ động viên bóng đá ở Hà Nội đổ về khu vực hồ Gươm ăn mừng sau khi thày trò HLV Miura giành chiến thắng trước Malaysia 2-1.
Trong số này có cả các du khách nước ngoài.
Pháo sáng, pháo khói màu đã được chuẩn bị sẵn trước khi trận đấu diễn ra.
"Biết chắc là thắng lợi nên chúng tôi đã vạch kế hoạch từ trước", một CĐV nói.
Xung quanh hồ Gươm, dọc đường Đinh Tiên Hoàng và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lại tắc nghẽn như các kỳ thi đấu bóng đá thành công nhiều năm trước đây.
Thời gian các cổ động viên ăn mừng kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ, đến tận nửa đêm.
Nhiều người không kịp chuẩn bị cờ, khẩu hiệu cũng hòa ra đường tận hưởng niềm vui.
Đội của anh Tuấn 'Trâu Vàng' đã tạo một lá cờ có hình cờ Việt - Nhật kèm theo ảnh HLV Miura ở giữa. Nhờ ông mà các tuyển thủ Việt Nam đã lột xác rất nhiều để có được thành công này.
Một số CĐV quá khích đốt pháo sáng làm mịt mù đường phố.
Anh Mạnh, một CĐV trung thành nhiều năm cũng có mặt. Anh ra sức hướng dẫn đoàn ăn mừng không nên quá khích.
Tại TP.HCM: Không chỉ người hâm mộ tại Hà Nội, CĐV tại Sài Gòn trải qua một đêm mất ngủ sau chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam.
Họ vui không chỉ vì chiến thắng, mà còn do các cầu thủ đã hết mình vì màu cờ sắc áo. 
Tất cả đều tin đội quân của HLV Miura sẽ bước lên ngôi vô địch nếu duy trì màn trình diễn ấn tượng như hiện nay.

Duy Hiếu - Nguyễn Quang - Hoàng Anh - Trương Khởi

Bạn có thể quan tâm