Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cố bóp cho nó chết đi

Một con voi chẳng may giẫm trúng tổ kiến. Ngay lập tức hàng nghìn con kiến leo lên cơ thể voi.

Sau một hồi vùng vẫy, voi xua hết đám kiến xuống đất. Nhưng vẫn còn một con kiến bám trên cơ thể. Voi dùng vòi, tai để hết con kiến, nhưng bất thành. 

"Được lắm, tao sẽ nhảy xuống hồ cho mày chết đuối", voi lẩm bẩm.

Trong lúc voi lao về phía hồ, lũ kiến dưới đất tưởng voi chạy vì sợ nên hò reo với con kiến trên cơ thể voi: "Giỏi lắm, mày cố bóp chết nó đi".

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm