Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cô 'bảo mẫu' tinh tinh

“Báo con bé bỏng, từ bây giờ con sẽ là con của mẹ”, cô tinh tinh Anjana âu yếm chú báo con mồ côi bằng những “lời ngọt ngào” và cử chỉ dịu dàng.

Cô ''bảo mẫu'' tinh tinh

“Báo con bé bỏng, từ bây giờ con sẽ là con của mẹ”, cô tinh tinh Anjana âu yếm chú báo con mồ côi bằng những “lời ngọt ngào” và cử chỉ dịu dàng.

Anjana bên báo con Sierra

Anjana có đủ kĩ năng để trở thành một “bảo mẫu”. Cô tinh tinh này có một trái tim nhạy cảm, một bờ vai mềm mại để những con thú con có thể “tựa vào mà khóc”. Hơn thế, cô nàng biết chỗ nào trong vườn thú là nơi tắm rửa cho báo con.

Từ lúc chú báo mồ côi Sierra được đưa về vườn thú, Anjana đã giúp đỡ những người chăm sóc động vật ở đây rất nhiều với những công việc như cho ăn, chăm sóc và nuôi dưỡng.

Anjana chỉ mới 5 tuổi. Thế nhưng, "cô" đã dành tất cả thời gian của mình ở Viện Bảo vệ Các loài động vật Nguy hiểm và Quý hiếm (TIGERS) ở Nam Corolina, Mỹ. Cô tinh tinh này đã học cách chăm sóc những con hổ nhỏ trong khi đảm nhiệm công việc “phụ trách viên khu vực” tại China York.

Cho báo con bú sữa

Giám đốc vườn thú, Tiến sĩ Bhagavan Antle cho biết: “Tinh tinh là loài vật học rất nhanh và khả năng bắt chước rất giỏi; vì thế chúng sẽ không mất quá lâu để học được những cử chỉ đúng đắn cần thiết để huấn luyện các con báo nhỏ làm đúng quy tắc”.

Ông kể thêm: “Nếu Seirra chạy quá nhanh, Anjana sẽ biết cách hất chú bé lên và đảm bảo rằng báo con không gặp bất kì rắc rối nào.”

Ông cũng cho hay rằng: “Anjana đã giúp đỡ chúng tôi nuôi nấng 2 con hổ trắng thuộc giống hoàng gia, một con báo và 4 con sư tử”.

Tiến sĩ Bhagavan Antle kết luận: “Anjana là một phụ tá tuyệt vời. Nếu bạn cần tắm rửa cho một đứa bé, bạn chỉ cần bảo và Anjana sẽ chạy đến ngay và biết phải làm gì”.

PC

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Daily Mail

Bạn có thể quan tâm