Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cindy Thái Tài xúc động nhớ về người tình quá cố

Trở lại ca hát sau cuộc tình bị chia cắt bởi căn bệnh ung thư quái ác với chàng điển trai người Anh, người đẹp chuyển giới đã có những phút trải lòng về cuộc sống và chuyện tình yêu. 

Cindy Thái Tài xúc động nhớ về người tình quá cố

Trở lại ca hát sau cuộc tình bị chia cắt bởi căn bệnh ung thư quái ác với chàng điển trai người Anh, người đẹp chuyển giới đã có những phút trải lòng về cuộc sống và chuyện tình yêu. 

Hơn 10 năm trước, Cindy Thái Tài là người công khai giới tính đầu tiên tại Việt nam. Với bao người, đó là quyết định táo bạo, còn chị bảo, điều đó thực ra không có gì gọi là dũng cảm. "Tôi chỉ muốn được sống đúng với khát vọng, có thể vì khát vọng sống của tôi quá mạnh mẽ. Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi là một đứa bé gái bị nhốt trong thể xác vốn không phải của nó. Tôi đã bị nhốt trong ngục tù quá lâu. Khó khăn lắm, tôi mới thoát được ra. Tại sao tôi không được nói tôi là người phụ nữ? Tôi muốn nói để mọi người hiểu, thông cảm, ủng hộ và chấp nhận con người thật của tôi", Cindy nói.

Với cuộc sống hiện tại, Cindy Thái Tài đã hài lòng. Tuy nhiên, chị chia sẻ rằng vẫn có chút thiếu tự tin vì chưa được đổi giấy tờ tùy thân theo đúng giới tính, để chị được thấy đời mình trọn vẹn hơn. Chị nói: "Tôi nghĩ điều cần bây giờ là phải có luật thay đổi trên giấy tờ, đem đến cho những người như chúng tôi quyền lợi bình đẳng như người khác. Đây là điều tất yếu, rất cần thiết và cũng là mong muốn lớn nhất không phải riêng tôi mà cho nhiều người có hoàn cảnh như tôi. Bây giờ tôi đã là phụ nữ, nhưng trên giấy tờ tôi vẫn chưa được công nhận nên ít nhiều ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân".

Mong muốn được công nhận trên giấy tờ là nữ, bởi lẽ Cindy Thái Tài không muốn giấy hôn thú sẽ có tên của hai người nam. Tưởng chừng cùng với những nỗ lực, một ngày nào đó Cindy sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc, nhưng chuyện tình đẹp như mơ giữa chị với người đàn ông ngoại quốc đã vụt mất khi định mệnh bất ngờ ập. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người chồng mà chị đính hôn cách đây không lâu. 

Cindy chia sẻ bằng giọng ngắt quãng vì xúc động: "Tình yêu lúc nào cũng có lúc vui lúc buồn, nhưng bây giờ tôi vui hơn vì được yêu chính người mình yêu và được người mình yêu yêu thương trọn vẹn. Tôi phải chịu đựng, mất mát rất nhiều trong tình yêu khi không được là chính mình. Có lẽ khi tôi đứng trên sân khấu tôi mới được mở lòng nhờ những ca từ xinh đẹp. Bây giờ, tôi không còn đau đớn như xưa nữa.

Vừa rồi, tôi có một trải nghiệm sâu sắc hơn tình yêu khi biệt ly. Khi yêu nên yêu hết mình và chân thật để khi xa nhau không hối tiếc vì đã yêu nhau trọn vẹn. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời đối với tôi, nhưng người ta không thể chạy trốn được chữ định mệnh. Tôi không chạy trốn, nhưng giờ đây tôi im lặng để tâm hồn lẫn trái tim được bình an. Tôi thấy hiệu quả đấy".

Cindy tâm sự, khi vừa trải qua nỗi mất mát và trở về Việt Nam, chị ít hát vì mỗi khi hát, chị lại nhớ người yêu day dứt. "Tôi khóc nấc và có lúc nghẹn lại không hát thành lời, đành xin lỗi khán giả. Tôi nghĩ mình nên để thời gian làm nguôi ngoai vết thương lòng. Khi ấy, tôi bị stress nên mập lắm. Bây giờ, tôi đã lấy lại vóc dáng và đi hát trở lại. Khi chọn một nhạc phẩm thể hiện, tôi thích chọn những nhạc phẩm có ít nhiều hình ảnh của mình trong đó. Tôi chọn những bài hát trữ tình, sâu lắng vì nó hợp với hình ảnh của tôi. Tôi cũng quay lại Cindy Thái Tài Studio dạy trang điểm. Đó cũng là một cách để tôi phát huy nghề nghiệp của mình.

Thời gian còn lại, tôi đi làm từ thiện và tạo cho mình một góc riêng trong nhà, trên sân thượng mà trước giờ tôi không chú ý là trồng và chăm sóc những bông hoa nhẹ nhàng, nuôi cá chép, tạo hồ hoa súng nho nhỏ và thả cá. Tôi hạnh phúc khi chăm sóc cá, nhìn con cá đẻ một đàn con tôi thấy đời đẹp vô cùng.

Tôi thực sự cảm thấy tâm hồn an bình. Tôi cũng thích tập yoga. Yoga giúp tôi tĩnh tâm, nhưng đã có lúc đang tập tôi bật khóc vì nhớ anh ấy. Khi đó, tôi thấy đỡ đau đớn hơn", Cindy Thái Tài chia sẻ.

Quyết tâm lấy lại vóc dáng nên giờ đây, Cindy Thái Thài đã tự tin với ngoại hình thon gọn. Cindy cũng bật mí, sắp tới chị sẽ tham gia vài tập trong bộ phim của nhóm bạn về giới tính thứ 3 có tên Bộ ba đĩ thõa. Năm sau, chị sẽ phát hành album nhạc tiền chiến và một số kế hoạch khác sẽ công bố khi chắc chắn.

Theo TTTĐ

Theo TTTĐ

Bạn có thể quan tâm