Vỡ đê ở Nghệ An, 300 người vá suốt đêm
Nước lũ dâng cao khiến quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh ngập sâu gần 1 m. Trong khi đó, tuyến đê ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bị vỡ, hàng trăm người vá đê suốt đêm.
395 kết quả phù hợp
Nước lũ dâng cao khiến quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh ngập sâu gần 1 m. Trong khi đó, tuyến đê ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bị vỡ, hàng trăm người vá đê suốt đêm.
So với Luật khám chữa bệnh hiện hành, dự thảo sửa đổi bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Công an trong cấp, thu hồi giấy phép hành nghề tại các cơ sở khám chữa bệnh trong ngành.
Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty CP Tân Hoàng Khang có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ kinh phí khắc phục sự cố do ảnh hưởng của việc nứt nẻ, sụt lún đất.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 803/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Mưa lớn kéo dài gây ra đợt lũ quét, lũ ống tại một số khu vực ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Nhiều nhà dân đổ sập, thiệt hại lớn về hoa màu.
Phó thủ tướng nói cần thông cảm với khó khăn của ngành giáo dục bởi Bộ trưởng GD&ĐT không có thẩm quyền quyết định lương giáo viên và không giải quyết được yêu cầu đủ giáo viên.
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Mưa lớn khiến gần 20 m đường bê tông ở Nghệ An bị sụt lún, chia cắt hàng chục hộ dân. Địa phương phải mở lối mòn nhỏ để người dân di chuyển ra ngoài.
Trước kiến nghị của địa phương và Bộ GTVT, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương cải tạo, nâng cấp sân bay Vinh, đầu tư xây dựng cảng nước sâu Cửa Lò.
Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê Nghệ An. Ông là thạc sĩ Kinh tế và từng đảm nhiệm nhiều vị trí trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Hà Nội vào ngày 22/7.
Ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhập viện điều trị xuất huyết não nhiều ngày trước khi qua đời.
Nguyễn Tất Ngà (20 tuổi) gặp nạn khi đang trên xe khách về quê chịu tang bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân.
Sau thời gian yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản ngừng việc bơm hút nước ngầm, hàng trăm giếng nước từng cạn trơ đáy ở Nghệ An đã có nước trở lại.
“Sống ở đây lâu nay nhưng chưa bao giờ có hiện tượng sụt lún như vậy. Mỗi ngày lại ăn, ngủ không yên vì không biết lúc nào, nhà ai sẽ bị sụt lún”, người dân xã Châu Hồng lo lắng.
Giếng nước khô cạn, liên tiếp xuất hiện các hố sụt lún từ đồng ruộng đến nhà ở đã khiến hàng trăm hộ dân huyện Quỳ Hợp sống trong sợ hãi, nhiều người "có nhà nhưng không dám ở".
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an tỉnh và ngành liên quan làm rõ việc ai đã tự ý san "hố tử thần" khi cơ quan chuyên môn đang khảo sát, tìm nguyên nhân hiện tượng này.
Chậm tham mưu xử lý liên quan đến hiện tượng sụt lún, nứt nẻ đất, công trình, nhà ở, giếng nước khô ở xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp), Sở NN&PTNT bị Chủ tịch tỉnh phê bình.
Tỉnh Nghệ An sẽ làm rõ trách nhiệm của những bên liên quan trong việc chậm tham mưu, đưa ra phương án xử lý đối với việc nhà dân bị sụt lún khi xuất hiện hàng loạt “hố tử thần”.
Sau tiếng động lớn trong lòng đất, người dân chạy lại thì bất ngờ phát hiện một hố sâu khoảng 15-20 m, rộng trên 3 m.
Chiếc ôtô đang di chuyển trên quốc lộ 46C bất ngờ bốc cháy dữ dội, cặp vợ chồng và 2 con nhỏ tá hỏa bỏ xe chạy thoát ra ngoài.