Cuốn sách cuối của họa sĩ Lê Thiết Cương
“Tiếng Chợ” là tập tản văn, tạp bút cuối cùng của họa sĩ Lê Thiết Cương viết về văn hóa-ẩm thực - về “mùi bếp”, “nếp phố” - của một vùng Hà Nội, về những giá trị truyền thống hiện hữu trong nhịp...
830 kết quả phù hợp
“Tiếng Chợ” là tập tản văn, tạp bút cuối cùng của họa sĩ Lê Thiết Cương viết về văn hóa-ẩm thực - về “mùi bếp”, “nếp phố” - của một vùng Hà Nội, về những giá trị truyền thống hiện hữu trong nhịp...
Theo TS Bùi Sỹ Lợi, mức tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động chỉ 7,2% mà giá cả hàng hóa cũng tăng theo, thì việc tăng lương sẽ không còn ý nghĩa, "chỉ cầm tiền cho đẹp".
Sau gần 10 năm chung sống với nhiều áp lực và khoảng cách, vợ chồng chị Phương tìm lại tiếng nói chung, hâm nóng mối quan hệ tưởng chừng nguội lạnh, nhờ pickleball.
Nhiều người đang hiểu lầm hoặc cố tình nghĩ căng thẳng, cô đơn hay kiệt sức là một trạng thái “bình thường”, khiến những bất ổn tâm lý bị che giấu và ngày càng ăn sâu.
Cơn địa chấn tại vòng 1/8 Club World Cup đã gọi tên Inter Milan, khi bất ngờ gục ngã với tỷ số 0-2 trước Fluminense - đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn trên lý thuyết.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Đức Hải (tức Hải Idol) 2 năm 4 tháng tù về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Trốn thuế". Năm đồng phạm của Hải cũng chịu các mức phạt khác nhau.
Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng cho biết ông sẵn sàng để các cầu thủ đá xấu xí miễn là giành được 3 điểm.
Sách “Lịch sử mỹ thuật Trung Hoa” của tác giả Dương Kỳ, GS về Nghệ thuật tại Đại học Thanh Hoa, là một bức tranh toàn cảnh về di sản nghệ thuật và thẩm mỹ của Trung Hoa qua 5.000 năm lịch sử.
TP.HCM rực rỡ trong đại lễ 30/4, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa qua những hình ảnh xúc động, khắc sâu trong lòng hàng triệu người.
Sau lễ diễu binh, diễu hành, khối nữ sĩ quan Quân y nhảy dân vũ, giao lưu cùng người dân tạo nên hình ảnh đẹp của tình quân dân.
Tại hai buổi sơ duyệt và tổng duyệt cấp Nhà nước cho lễ diễu binh, nhiều người tìm vị trí độc đáo để tận mắt chứng kiến và hòa chung không khí đầy tự hào với các chiến sĩ.
Từ 10h sáng 29/4, gia đình anh Nguyễn Ngọc Việt (37 tuổi) đã có mặt trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1, TP.HCM), trải bạt chọn chỗ đẹp để chờ xem lễ diễu binh sáng 30/4.
Thấy nam chiến sĩ tỏ ra thích thú với chiếc khăn rằn và ngỏ ý xin làm kỷ niệm, Bảo Châu cùng bạn không nghĩ ngợi nhiều, trao cho anh như món quà tri ân.
Nữ sinh khiếm thính Trung Quốc gây tranh cãi vì vẻ đẹp "như AI", được cộng đồng bênh vực nhờ thành tích xuất sắc và tính cách hiền hậu.
Chưa vội về sau khi theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, nhiều người dân đem theo túi nylon lớn, gom rác lại để giữ đường phố sạch đẹp.
Các tuyến đường chính tại quận 1 (TP.HCM) trở nên tấp nập khi đông đảo người dân đổ về xem lễ tổng duyệt cấp Nhà nước.
Từ tờ mờ sáng, hàng nghìn người đã đổ về Bến Bạch Đằng. Nhiều người thức trắng đêm để giữ được vị trí đẹp, chờ xem diễu binh và bắn pháo lễ.
Kết thúc màn diễu binh, các chiến sĩ nhanh chóng hòa mình vào đám đông để chụp ảnh và giao lưu cùng người dân.
Cơn mưa trước giờ G không ngăn được tinh thần, sự hào hứng của các bạn trẻ tại khu vực diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh tại quận 1, TP.HCM.
Sự kiện sơ duyệt cấp Nhà nước cho chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam diễn ra tối 25/4 tại TP.HCM, thu hút đông đảo người dân tham gia.