Chặt cây đổ vào nhà hàng xóm, người đàn ông bị chém tử vong
Do mâu thuẫn việc chặt cây đổ vào nhà, người đàn ông ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã vác dao chém chết hàng xóm.
484 kết quả phù hợp
Do mâu thuẫn việc chặt cây đổ vào nhà, người đàn ông ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã vác dao chém chết hàng xóm.
Bị nhóm người đuổi chém, nam thanh niên 25 tuổi gục chết tại giao lộ ở quận 8, TP.HCM.
Công an Đắk Lắk đã nhanh chóng bắt giữ thiếu niên 16 tuổi chém chết chú họ chỉ vì không trả 200.000 đồng.
Sau khoảng 7 giờ truy xét, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm giết người đàn ông trong chòi rẫy cà phê.
Tối 17/10, lãnh đạo xã Hòa Xuân (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp tử vong với nhiều vết chém trên lưng.
Camera an ninh ghi lại cảnh một nhóm người đang nhậu thì có nhiều thanh niên cầm hung khí đến tấn công chém. Hỗn chiến xảy ra làm 2 người tử vong tại chỗ.
Sau khi bị từ chối quay lại sống chung, Quang ra tay sát hại người tình rồi ôm con nhỏ bỏ trốn.
Sau khi sát hại mẹ vợ, nghi can chém bị thương bố vợ, chị vợ và vợ.
Kim Văn Khải (18 tuổi, ở Vĩnh Long) thừa nhận đã dùng hung khí đâm, chém nhiều nhát, khiến nạn nhân dẫn đến tử vong, sau đó Khải bỏ trốn.
Do mâu thuẫn, Páo dùng dao chém trọng thương cháu D., sau đó nghi phạm tiếp tục chém ông K. tử vong.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến hiện trường thì phát hiện bà Tam nằm chết trên vũng máu.
Các vụ việc xảy ra cho thấy chỉ vì ghen tuông mù quáng, họ đã tự giết chết tình yêu, phá vỡ hạnh phúc gia đình, tự đẩy bản thân vào vòng lao lý và để lại nhiều hệ lụy.
Do có mâu thuẫn trước đó, trong lúc say, Cường dùng dao chém ông T. và ông Th. khiến một người tử vong.
28 tuổi, thường xuyên vắng mặt ở nơi cư trú, trước khi chém lìa cẳng chân người đàn ông tại huyện Thường Tín, Vũ Tá Đăng còn liên quan đến vụ án giết người.
Sau thời gian chữa trị tại bệnh viện, Hải không qua khỏi. Nghi phạm đã uống 2 chai thuốc diệt cỏ để tự tử.
Một số nhân chứng vắng mặt dù được triệu tập. Ngoài ra, luật sư đề nghị tòa triệu tập thêm điều tra viên, kiểm sát viên, giám định viên. Sau khi hội ý, HĐXX đã tạm hoãn làm việc.
Người dân phát hiện nam thanh niên ra tay sát hại người phụ nữ hàng xóm. Nghi phạm còn dùng dao chém bố mẹ bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Trong 3 lần hầu tòa ở Bắc Giang, ông Vi Văn Phượng liên tục kêu oan, cho rằng bản thân nhận tội giết mẹ đẻ vì bị ép cung.
Trong lúc nhậu cùng nhau, Quốc (18 tuổi) và ông Sáu (41 tuổi, cùng ở Quảng Nam) xảy ra cự cãi. Nam thanh niên sau đó dùng dao phay chém bạn nhậu tử vong.
Sợ Tuấn quậy phá xóm trọ khiến hàng xóm mất ngủ, anh Hùng sang khuyên can thì bị chém tử vong tại chỗ.