Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh, một người bị chém tử vong
Nam bị Mai Tiến Thành chặn lại, chém nhiều nhát vào cổ và tay. Nạn nhân ngã gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện sau đó.
276 kết quả phù hợp
Nam bị Mai Tiến Thành chặn lại, chém nhiều nhát vào cổ và tay. Nạn nhân ngã gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện sau đó.
Không mời được anh H. uống rượu, Huynh chửi bới rồi lấy dao đuổi chém khiến người này ngã gục, tổn hại sức khỏe 15%.
Đang ngồi uống cà phê, thanh niên bị nhóm người lạ đi xe máy vác mã tấu xông vào chém nguy kịch.
Nhóm 9 người dùng mã tấu truy đuổi, chém gục nạn nhân trên phố ở Bình Phước khiến người dân sợ hãi, không dám vào can.
Người phụ nữ 27 tuổi tử vong với nhiều vết chém. Công an bắt khẩn cấp chồng nạn nhân để điều tra.
Trong lúc xô xát, anh H. bị đối phương cầm hung khí chém vỡ hộp sọ.
Gặp Khánh ở chung cư Phước Lý, nhóm của Tiến cầm hung khí tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Hùng nhập viện với cánh tay trái đứt lìa sau khi bị gần 20 người dùng hung khí truy sát. Một nạn nhân khác cũng bị chém gục tại chỗ.
Chỉ vì sự tắc trách của những người thực thi công vụ mà nhiều số phận bị đẩy vào đường cùng, từ người lương thiện thành kẻ tội đồ, mang án oan đằng đẵng.
Mâu thuẫn trong lúc nhậu, Mậu cầm dao chém Tùng tử vong, sau đó đến Công an xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đầu thú.
Do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Trần Phước Pháp (trú TP Đà Nẵng) rủ hơn 10 người khác mang theo hung khí chém người. Sau khi gây án, Pháp bỏ trốn.
Bước đầu điều tra, Công an Bình Định cho rằng hai băng nhóm côn đồ chém nhau khiến nam thanh niên tử vong là do mâu thuẫn trong việc mua bán cỏ Mỹ (chứa hợp chất gây ảo giác).
Hai băng nhóm côn đồ cầm mã tấu rượt đuổi chém khiến một nam thanh niên bị chém lìa cánh tay. Do vết thương mất máu quá nhiều, người này đã tử vong.
Nhóm 3 thanh niên bị cảnh sát tạm giữ để điều tra vụ chém người tử vong trong đêm khuya ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
Trong cơn say, gã đàn ông cầm mã tấu chạy xe máy đuổi theo người tình và chém nạn nhân gục tại chỗ.
Anh Trương Minh Đạt được bạn chở bằng xe máy trên quốc lộ thì bị 6 người chặn đường chém tử vong.
Trên đường chạy xe máy từ nhà vợ về, anh Đạt bị người khác chặn đường chém gục trên quốc lộ 1, đoạn gần đường vào Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng.
Y Chinh cùng bạn nhậu đến tối thì một người bỏ về trước nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, sau đó anh ta dùng dao đâm gục bạn nhậu.
Sau khi lời qua tiếng lại, Tuấn lấy dao chém bố 3 nhát vào đầu và cổ bố của mình rồi bỏ trốn.
Nam thanh niên khoảng 25 tuổi đang đi trên phố Tam Bạc thì bị nhóm 4-5 người lao vào chém trọng thương.