1.001 lý do để... đánh đấm, thói hung hãn lên ngôi?
Con số hơn 6.200 trường hợp phải nhập viện, trong đó có 15 ca tử vong, chỉ trong mấy ngày tết do đánh nhau thật sự không phải là một con số bình thường.
86 kết quả phù hợp
Con số hơn 6.200 trường hợp phải nhập viện, trong đó có 15 ca tử vong, chỉ trong mấy ngày tết do đánh nhau thật sự không phải là một con số bình thường.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng xóm làng không quên được hình ảnh kinh hoàng khi Lê Văn Lâm (32 tuổi, ở Tiên Phước, Quảng Nam) chém chết bốn người thân vì mâu thuẫn nhỏ.
Mâu thuẫn với con gái, người đàn ông 49 tuổi xuống bếp lấy dao chém cô này tử vong. Nạn nhân đang mang thai tháng thứ 4.
Sau khi bỏ chợ ra ngoài buôn bán hàng loạt, các hộ buôn lợn bị nhóm người lạ mặt dùng hung khí đe dọa. Chúng cho biết sẽ dùng kim tiêm để chích vào đám trẻ con nơi đây.
‘Thấy con hổ chồm lên rồi dùng hai chân trước đè hai vai, miệng ngoạm vào trán kéo hết cả lớp da trên đầu anh Quốc ra, tôi thấy kinh hồn bạt vía...’, bà Kỷ nhớ lại.
Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ, sẵn có hơi men trong trong người, bố dượng vác dao đòi chém con riêng của vợ. Do không kiếm chế được bản thân, đứa con vác xuổng đánh chết bố.
Xuất phát từ món nợ 350 triệu đồng, cuộc huyết chiến xảy ra giữa 2 gia đình khiến tù tội, người mang thương tật suốt đời.
Theo vị chuyên gia đến từ trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm, vụ mẹ chém chết con trai 8 tuổi nguyên nhân sâu xa của hành vi phạm này đó là tính ích kỷ.
"Lý có tiền sử mắc bệnh thần kinh từ hồi còn là con gái, nó đã từng lấy dao cứa vào tay và bỏ nhà ra đi", bà ngoại bé trai xấu số nói.
Khai tại cơ quan điều tra, người mẹ 32 tuổi cho biết do ghen tuông với chồng cũ nên ra tay sát hại đứa con trai 8 tuổi để trả thù chồng.
Sau màn đập phá để “kiếm chuyện”, nhóm thanh niên vờ bỏ đi, sau đó kéo thêm đồng bọn mang hung khí đến đuổi chém những người có mặt tại quán karaoke.
Không đòi được nợ cho ông Sơn, Trà cùng đồng bọn tạo ra màn kịch tống tiền người đàn ông này.
Một cốc trà đá bị “hét” 20.000 đồng, mía đá 50.000 đồng... , không ít người bị chủ quán nước vỉa hè Hà Nội “chặt chém” kinh hoàng trong thời tiết nắng nóng.
Mới sinh con được 9 ngày, chị V.T.M. ở Thanh Hóa đã bị bố chồng chém 10 nhiều nhát vào đầu và tay, khiến nạn nhân bị thương rất nặng và suýt nguy tính mạng.
Thương con gái phải bỏ học đại học, lấy chàng rể quê Thanh Hóa nghèo, người đàn ông 51 tuổi vác dao đuổi chém 9 người thương vong.
Trong lúc xô xát, ông Trường không kiềm chế được bản thân nên dùng rựa chém vào mặt con dâu, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Khi cảnh sát ập vào, người phụ nữ đã chết trong tình trạng lõa thể. Cạnh đó, người đàn ông đang thoi thóp với nhiều vết cắt ở cổ và tay.
Trong cặp của nạn nhân, cảnh sát thấy tờ giấy có nội dung: "Hãy nhớ rằng, buông tay không có nghĩa là tất cả đã chấm hết. Buông tay là để bắt đầu cho một sự khởi đầu mới".
Mặc dù người đẹp bị danh hài nổi tiếng “chặt chém” nhưng cuối cùng, Lý Nhã Kỳ và đạo diễn Lê Hoàng vẫn giành chiến thắng ấn tượng trước Hoài Linh, Việt Hương trong “Người bí ẩn".
Rạng sáng ngày 6/2, gia đình chị Lê Hoài Nam ở tập thể Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) bị M. cầm dao dọa giết cả nhà. Do cửa khóa chặt, M. chém vào cửa rồi chém chó.