Giết hàng xóm sau khi cãi nhau chuyện lá dừa rơi xuống ao
Hai người cãi nhau về chuyện lá dừa rơi xuống ao, Ngỡi (ở Kiên Giang) về chòi canh tôm lấy dao chém chết bà Liên rồi cướp của nạn nhân sợi dây chuyền.
669 kết quả phù hợp
Giết hàng xóm sau khi cãi nhau chuyện lá dừa rơi xuống ao
Hai người cãi nhau về chuyện lá dừa rơi xuống ao, Ngỡi (ở Kiên Giang) về chòi canh tôm lấy dao chém chết bà Liên rồi cướp của nạn nhân sợi dây chuyền.
Đoạt mạng người ở đám ma vì mượn điện thoại không được
Sau khi chém chết người, nghi phạm trong vụ án mạng ở Lào Cai trốn lên rừng. Sau hơn một giờ truy bắt, cảnh sát đã khống chế được kẻ gây án.
Người giết bạn bị bắt tại đám giỗ cha sau 15 năm lẩn trốn
Sau khi dùng mã tấu chém chết bạn, người đàn ông ở Bình Dương trốn khỏi địa phương. Sau 15 năm, ông về quê tổ chức đám giỗ cho cha thì bị trinh sát ập vào bắt giữ.
Nam sinh lớp 11 bị chém chết trong cuộc truy sát
Hiếu cùng những người bạn đến một khu phố ở Vũng Tàu thì bị nhóm thanh niên dùng mã tấu truy sát. Nam sinh lớp 11 bị đối phương đuổi kịp, chém tử vong vào rạng sáng nay, 27/2.
Bị ảo giác, nam thanh niên vác dao đòi chém mẹ ruột
Nam thanh niên về nhà với con dao cán gỗ trên tay, la hét đòi chém mẹ ruột vì cho rằng dám bắt vợ con mình.
Nam thanh niên bị chém chết trước quán bar ngày Tết
Sau vụ hỗn chiến, nhóm thanh niên rời đi, còn anh Nhân bị chém nhiều vết thương trên người và tử vong tại bệnh viện.
Bắt nghi phạm đoạt mạng vợ và mẹ vợ lúc rạng sáng
Người đàn ông 43 tuổi ở Hưng Yên cầm dao sang truy sát bố mẹ vợ sau khi đoạt mạng người vợ cùng tuổi. Cảnh sát xác định nghi phạm có biểu hiện hoang tưởng.
Nam sinh viên bị anh họ chém chết tại nhà
Đang ngồi trước máy vi tính, Thông bị anh họ chém một nhát vào cổ và tử vong tại chỗ. Nghi phạm gây án đang bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.
Tử hình tên trộm chó đâm chết chủ nhà
Sử và đồng phạm cho rằng họ chỉ mang ớt bột đi hòng chống trả người dân khi cần thiết, còn việc chuẩn bị dao mang theo để “cắt dây và chọc tiết chó nếu con vật chưa chết”.
Bị nói nhìn đểu, ba thanh niên chém chết người
Trong lúc nhậu, Mạnh cùng 2 bạn cãi vã với Cương vì bị cho là nhìn đểu. Để giải quyết mâu thuẫn, ba thanh niên dùng dao chém chết người.
Bắt nghi phạm giết hàng xóm rồi lẩn trốn suốt 20 năm
Được hàng xóm mời sang uống rượu nhưng hai bên xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông 52 tuổi dùng dao chém chết chủ nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Cao Bá Quát và chuyện chỉnh sửa hàng loạt bài thi
Cao Bá Quát từng tự ý chỉnh sửa hàng loạt bài thi của sĩ tử. Khi sự việc bại lộ, ông nhận lỗi và bị phạt.
Nhóm côn đồ xông vào quán nhậu gặp ai chém nấy
Nhóm côn đồ khoảng 15 người, đi trên một xe tải, tay lăm lăm mã tấu xông vào quán nhậu chém bất cứ ai có mặt hoặc lên tiếng can ngăn chúng.
Ngày lĩnh án của nhóm giang hồ truy sát người ở Phú Thọ
Bị cáo lĩnh án cao nhất hơn 10 năm tù, người thấp nhất 4 tháng với các tội danh: Giết người, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.
5 giờ truy lùng nghi phạm chém chết người tại quán bia
Thấy ông Tiến ngồi trong quán bia ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nghi phạm 48 tuổi cầm dao lao vào truy sát khiến nạn nhân tử vong.
15 giang hồ truy sát người ở Phú Thọ sắp hầu tòa
Người cầm đầu nhóm giang hồ truy sát người ở Phú Thọ sắp bị xét xử về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng. Theo luật sư, bị cáo này có thể phải nhận mức án cao.
Phê ma túy, vác dao chém chết hàng xóm
Trong cơn phê ma túy, Trường bị ảo giác nên vác dao qua nhà hàng xóm gây sự. Trong lúc quậy phá, anh ta đã chém chết một người.
Vụ cha vợ giết con rể: 'Cũng vì thương con mà tù tội'
"Dù biết chú Nam giết người phải chịu tội, nhưng tôi vẫn mong pháp luật khoan hồng cho người cha đáng thương, sống hết lòng vì con", một độc giả chia sẻ.
Những giọt nước mắt trong phiên xử cha vợ đoạt mạng con rể
Nhìn thấy cha gầy sọp, bị dẫn giải ra trước vành móng ngựa, người thân bị cáo Nam òa khóc. Giọt nước mắt của chị gái nạn nhân cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Người cha chém chết con rể: 'Tôi đã quỳ lạy van xin'
Sáng 15/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án cha chém chết con rể. Nghe bị cáo Nguyễn Văn Nam kể lại sự việc, nhiều người không cầm được nước mắt.