Người cha chở xác con rể đi đầu thú có được khoan hồng?
Nhiều chuyên gia pháp lý, thẩm phán cho rằng người cha chém chết con rể rồi mang xác đến công an tự thú vừa đáng thương vừa đáng trách. Liệu ghi can này có được hưởng khoan hồng?
36 kết quả phù hợp
Nhiều chuyên gia pháp lý, thẩm phán cho rằng người cha chém chết con rể rồi mang xác đến công an tự thú vừa đáng thương vừa đáng trách. Liệu ghi can này có được hưởng khoan hồng?
"Đau lòng", "Đọc mà rớt nước mắt", Thương bác quá", "Đáng thương hơn đáng trách" - nhiều độc giả bày tỏ như vậy khi biết tin ông Nam sát hại con rể rồi chở xác đến công an đầu thú.
Người con rể nhiều lần say xỉn đến nhà vợ gây sự, dọa giết cả gia đình khiến cha vợ tức giận. Ông dùng dao chém nhiều nhát khiến con rể tử vong.
Thấy con rể đi nhậu về là đánh vợ, chửi bới, thương con gái ông Nam đã cầm dao chém chết Việt. Sau khi gây án, hung thủ chở xác nạn nhân đến công an quận Gò Vấp (TP HCM) đầu thú.
Giữa đêm khuya, Theo cầm rựa đuổi hăm dọa vợ con rồi chém loạn xạ vào con trai đang ngủ say trên giường.
Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã bắt khẩn cấp nghi can Thắng vì liên quan đến vụ án cháu bé 5 tuổi bị nghi mất tích.
Đang ngủ trưa, Tuấn bật dậy nói có "người âm" đã bắt anh ta đi, giờ cần giết một đứa con mang theo.
Thấy Long ngủ say, Lý nảy sinh ý định giết cháu bé này vì cuộc sống gia đình không hạnh phúc, chồng đã đi lấy vợ mới.
Tưởng ông Dục đổ gạch giữa đường, Đoàn đề nghị ông này ra xếp gọn lại. Trong lúc mâu thuẫn, người đàn ông 52 tuổi dùng rựa chém lìa cổ nam thanh niên 9X.
Sau khi chém chết con trai 8 tuổi, Nguyễn Thị Lý cảm thấy hối hận và xấu hổ trước hành động của mình. Giờ đây, nữ bị can chỉ muốn sống cách ly với xã hội.
Theo vị chuyên gia đến từ trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm, vụ mẹ chém chết con trai 8 tuổi nguyên nhân sâu xa của hành vi phạm này đó là tính ích kỷ.
Trước thời điểm bị mẹ sát hại ít ngày, cháu Nguyễn Lý Thành Long (8 tuổi) gọi điện khoe với chú họ rằng cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi và muốn được tặng gấu bông.
"Lý có tiền sử mắc bệnh thần kinh từ hồi còn là con gái, nó đã từng lấy dao cứa vào tay và bỏ nhà ra đi", bà ngoại bé trai xấu số nói.
Khai tại cơ quan điều tra, người mẹ 32 tuổi cho biết do ghen tuông với chồng cũ nên ra tay sát hại đứa con trai 8 tuổi để trả thù chồng.
Khi công an ập vào bắt giữ, hung thủ ngồi bất động trước nhà, mắt nhìn trừng trừng, bất cứ ai chạm vào cũng không phản ứng.
Cháu Long đã bị chém nhiều nhát vào cổ, vào gáy dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.