Cháu bé một tháng tuổi bị cha tưới xăng đốt đã qua đời
Sau hơn nửa tháng điều trị tại bệnh viện, do bị nhiễm trùng nặng nên cháu Đạt (ở Đắk Lắk) đã qua đời. Nạn nhân cuối cùng trong vụ việc cũng tiên lượng rất xấu.
122 kết quả phù hợp
Sau hơn nửa tháng điều trị tại bệnh viện, do bị nhiễm trùng nặng nên cháu Đạt (ở Đắk Lắk) đã qua đời. Nạn nhân cuối cùng trong vụ việc cũng tiên lượng rất xấu.
Nghi ngờ vợ quan hệ bất chính, Cầu đổ xăng, phóng hỏa khiến chị Phượng bị thương tật hơn 45%.
Kẻ tẩm xăng đốt người phụ nữ đang ngồi uống cà phê trong quán chính là chồng cũ của nạn nhân. Người đàn ông này đã đến tự thú tại công an huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình).
Với mức án 20 năm tù, nhiều người dự khán cho rằng tòa xử nhẹ với kẻ thiêu sống chết vợ, con mình.
Chiều 26/3, chị Bùi Thị Khê (27 tuổi, trú TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã tử vong sau 10 ngày điều trị bỏng do chồng châm lửa đốt tại nhà.
Long nhờ vợ trả 90.000 đồng cho chủ quán rượu nhưng Khuê không làm theo. Khi về nhà, anh ta đổ dầu lên người phụ nữ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Bực tức chuyện vợ con bỏ đi, Danh đã châm lửa đốt nhà. Khi lực lượng chức năng đang giải quyết thì anh ta đốt luôn xe máy và hành hung công an.
Cho rằng cha mẹ vợ nói ra nói vào làm vợ chồng cãi nhau, gã con rể mất nhân tính mua xăng chạy qua nhà tạt lên người rồi châm lửa đốt khiến 2 ông bà bị bỏng nặng.
Do mâu thuẫn cá nhân, Gia xách can xăng đến nhà anh Thắng trả thù. Anh ta tạt xăng vào chỗ "đối thủ" đang ngủ rồi châm lửa đốt khiến người này cùng vợ con thiệt mạng.
Không được người tình đồng ý cho đến đám cưới nhưng chị Cúc vẫn đi. Lúc khuya chị này về nằm ngủ thì bị Trung đổ 2 lít xăng vào người rồi châm lửa đốt, khiến nạn nhân bỏng nặng.
Hai người chồng trong 2 vụ tự thiêu chỉ trong vòng 5 ngày ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đều đã tử vong sau một thời gian điều trị.
Nghi ngờ vợ có bồ, người chồng dùng xăng phóng hỏa khiến chị Phượng bỏng trên 60% cơ thể.
Ghen tuông, ông Nguyễn Mạnh Hùng (Hải Phòng) nhốt vợ trong nhà. Vợ thoát được ra ngoài, ông Hùng đã gọi điện thoại cho vợ nói “tao đi đây” rồi khóa cửa, đổ xăng châm lửa đốt nhà.
Nhiều người quen biết Giang nhận xét cậu ta hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Hay tin thanh niên 25 tuổi phóng hỏa đốt vợ con tử vong, ai cũng bàng hoàng.
Khó có khả năng chữa trị, gia đình chị Đàm đã đưa người phụ nữ này về quê. Trước đó, con trai chị này cũng đã thiệt mạng do người cha phóng hỏa đốt.
Xảy ra mâu thuẫn với vợ sau chầu nhậu, Giang tưới xăng lên người chị Đàm cùng con trai rồi châm lửa đốt. Bị phỏng nặng, cháu bé 9 tháng tuổi không qua khỏi.
Giận vợ, Huấn dọa phóng hỏa đốt nhà. Khi người thân can ngăn, thanh niên này ôm chặt cha vợ, tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt khiến cả hai bỏng nặng.
Gọi vợ và con ra ngoài ngủ chung nhưng không được, Sông đã nhẫn tâm tạt xăng vào người vợ rồi châm lửa đốt.
Ronald L. Ridenhour, một cựu binh Mỹ đã gửi thư cho Tổng thống Nixon yêu cầu điều tra vụ thảm sát Mỹ Lai, đưa vụ việc mà Mỹ che đậy ra ánh sáng.
Thắp nhang trừ muỗi khắp nhà vẫn không xua được loài côn trùng hút máu, người dân miền Tây phải chui vào mùng để ăn cơm, học bài.