Ông hàng xóm bị tố có hành vi dâm ô với bé gái 8 tuổi
Quay lại lấy dép rơi trước nhà ông H., Thủy bị ông ta bế bổng vào nhà. Sau lần đó, Thủy có biểu hiện khủng hoảng tâm lý, bỏ ăn, học sa sút.
39 kết quả phù hợp
Quay lại lấy dép rơi trước nhà ông H., Thủy bị ông ta bế bổng vào nhà. Sau lần đó, Thủy có biểu hiện khủng hoảng tâm lý, bỏ ăn, học sa sút.
Nghi can vụ thảm án ở Quảng Ninh bị bắt giữ, góp phần an ủi người thân nạn nhân cũng như trấn an dư luận. Tuy nhiên, phía sau thảm án còn để lại nhiều băn khoăn, day dứt.
Người dân phát hiện nghi can giết cháu bé 7 tuổi lẩn trốn trong chòi cà phê nên báo cáo cơ quan chức năng vây bắt.
Cháu bé 7 tuổi sang nhà hàng xóm mượn đồ với chị rồi ở lại chơi. Đến tối, gia đình không thấy về nên tổ chức đi tìm thì phát hiện thi thể nằm trong rẫy cà phê cách nhà 100 m.
TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Nguyễn Bảo Vũ (22 tuổi) mức án tử hình về 2 tội Giết người và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Án chung thân là cái giá phải trả cho kẻ giết vợ, xả nước vào con 9 tháng tuổi, rồi bỏ mặc bé nằm bên thi thể người vợ đã chết…
Rời nhà đi làm lúc rạng sáng, anh Liên gặp đôi nam nữ lạ mặt, dáng vẻ nghi vấn. Soi đèn pin vào họ, nhân chứng thấy vóc dáng cậu thanh niên giống với nghi phạm gây thảm án.
Hành trang mỗi cảnh sát mang theo khi băng rừng, vượt suối vây bắt kẻ gây thảm sát ngoài súng, áo giáp là lượng lương khô, nước uống đủ để “nằm vùng” trong một tuần.
Khi hỏi Hùng lý do vì sao sát hại cháu bé 2 tuổi thì cậu ta nói: “Giết để sau này không bị trả thù” - Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ - cơ động (Công an tỉnh Yên Bái) kể.
Trong phút chốc, tên cướp đoạt mạng sống của cụ già gần 90 tuổi và đứa con dâu. Cháu nhỏ thoát chết nhưng vẫn ám ảnh khi chứng kiến mẹ và ông nội bị kẻ ác sát hại.
Ra tòa, bị cáo một mực kêu oan cho rằng mình tuột quần bé gái là để cháu xấu hổ, không kêu la chứ không phải để hiếp dâm, vì hôm đó Dũng đi… trộm gà nhưng bất thành.
Do nợ nần nhiều, lại có biểu hiện phê ma túy, nên Trường đã tẩm xăng vào người để đốt nhà rồi có ý định cùng con gái tự tử.
Các nạn nhân đều ở lứa tuổi mới lớn, do thiếu hiểu biết nên bị kẻ xấu lợi dụng, doạ nạt ép vào khách sạn để giở trò đồi bại.
Khai tại cơ quan điều tra, người mẹ 32 tuổi cho biết do ghen tuông với chồng cũ nên ra tay sát hại đứa con trai 8 tuổi để trả thù chồng.
“Khi ngồi xét xử vụ án những bị cáo ở tuổi thất thập cổ lai hy phạm tội hiếp dâm là mỗi lần tôi đau xót, bởi hình ảnh những bé gái hồn nhiên trong trắng bị hãm hại”, thẩm phán nói.
“Tôi giao con cho chị ta bế mà không mảy may nghi ngờ. Ngờ đâu, quyết định đó lại suýt giết đi đứa con trai yêu quý”, chị Thanh quệt nước mắt nói.
Nghe lời thú tội của người mẹ, không ai có thể tin được chuyện chị đã tự sinh con, rồi tự tay đem con đi chôn. Sau đó vẫn tỉnh táo ra xem người ta cứu con mình.
“Con gấu cắn đứt hai tay của cháu bé đã bị chính gia đình ông Đức dí điện chết. Chúng tôi đã cử nhóm cán bộ kiểm tra toàn bộ sự việc, lập biên bản hiện trường”.
Thấy con riêng của vợ ngủ dậy khóc và đòi ăn, Dũng dùng điều khiển ti vi đập vào đầu khiến cháu bé 6 tháng tuổi tử vong.