Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chuyện ngôi làng cấm kết hôn tự nguyện

Khác xa những tình yêu lãng mạn trên màn bạc Bollywood, chính quyền làng Asara, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa đưa ra một lệ làng mới, theo đó cấm phụ nữ yêu đương cũng như kết hôn tự nguyện.

Chuyện ngôi làng cấm kết hôn tự nguyện

Khác xa những tình yêu lãng mạn trên màn bạc Bollywood, chính quyền làng Asara, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa đưa ra một lệ làng mới, theo đó cấm phụ nữ yêu đương cũng như kết hôn tự nguyện.

>>‘Mưa máu’ gây hoang mang ở Ấn Độ
>>3.000 trẻ em chết đói mỗi ngày ở Ấn Độ
>>400.000 trẻ em châu Phi có thể chết đói vì hạn hán

Bên cạnh đó, theo lệ làng vừa được ban hành, phụ nữ dưới 40 tuổi trong làng phải quấn khăn che mặt (mặc dù không theo đạo Hồi) khi đi ra đường cũng như không được đi ra khỏi nhà một mình vào buổi chiều tối, theo tờ Telegraph ngày 14/7.

Ảnh chụp hai người phụ nữ Ấn Độ tại một làng nghèo ở bang Tamil Nadu.

Bên cạnh đó, Hội đồng làng Asara còn cấm phụ nữ sử dụng điện thoại di động.

Một lãnh đạo thuộc Hội đồng làng Asara là ông Sattar Ahmed cho biết, hôn nhân tự nguyện (hai bên yêu nhau rồi làm đám cưới) đang hủy hoại đạo đức xã hội và Hội đồng làng đưa ra lệ này nhằm bảo vệ phụ nữ trước những “kẻ xấu”.

Bộ trưởng phụ trách về nhà ở Ấn Độ P.Chidambaram đã lên tiếng chỉ trích những “lệ làng” vô lý này là trái pháp luật và đề nghị cảnh sát địa phương tiến hành điều tra vụ việc.

Được biết, hôn nhân không có tình yêu và do các bậc cha mẹ định đoạt rất phổ biến ở Ấn Độ.

Hôm 17/6, một người đàn ông Ấn Độ đã chặt đầu con gái của mình để giữ danh dự cho gia đình sau khi phát hiện cô này có "quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông".

Theo Thanh Niên

Theo Thanh Niên

Bạn có thể quan tâm