Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chúng ta chỉ còn vài giây để chạy

John là chủ một nhà hàng trong thành phố. Vốn nhiệt tình và tốt bụng, ông thường xuyên giúp đỡ mọi người nên ai cũng mến ông.

Vào một sáng chủ nhật, thời tiết ấm áp, nắng nhẹ và gió mơn man. John cảm thấy vui vẻ nên bước ra đường. Chợt ông thấy một đứa trẻ đang cố kiễng chân để bấm chuông của một ngôi nhà. John tới gần và, chẳng nói một câu, bấm chuông giúp cậu bé.

"Còn việc gì cháu cần ta giúp không?", John hỏi.

"Không ạ, ông thật tử tế quá. Nhưng giờ cháu phải chạy thật nhanh", cậu bé đáp.

"Tại sao thế?", John tỏ ra ngạc nhiên.

"Chủ nhà sắp ra rồi đấy. Chúng ta chỉ còn vài giây để chạy thôi", cậu bé đáp nhanh trước khi co giò và chạy.

 

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm