"Ôi may quá, giám đốc đây rồi. Tôi sợ quá", bệnh nhân nói.
"Nào, anh nói tôi nghe lý do", giám đốc yêu cầu.
"Cô y tá nói: Anh không cần phải hoang mang như thế. Từ trước tới giờ chưa bệnh nhân nào chết vì mổ ruột thừa", bệnh nhân kể.
"Đúng vậy còn gì", giám đốc khẳng định.
"Nhưng cô y tá không nói câu ấy với tôi, mà nói với anh chàng bác sĩ trẻ sắp mổ cho tôi", bệnh nhân giải thích.
Trong phiên tòa, thẩm phán hỏi người đàn ông: "Anh nói vợ anh đánh anh ít nhất 3 lần mỗi tuần đúng không?".
1
Giám đốc công ty du lịch hỏi Bob: "Này Bob, tại sao bà Jane lại hủy chuyến đi tới Brazil vậy?".
Một bà cụ tới nhà ga vào buổi chiều cuối tuần. Thấy trưởng ga đang bước dọc theo đường ray, bà cụ hỏi: