Chú vịt bị đinh xuyên qua đầu
Chú vịt Tully phải trải qua một cuộc phẫu thuật khẩn cấp để lấy chiếc đinh dài hơn 10 xuyên qua đầu. Thật tuyệt vời, Tully đã qua khỏi và dần bình phục.
Các nhân viên cứu hộ cho biết có thể một kẻ nghịch ngợm độc ác nào đó đã dùng súng bắn đinh vào đầu Tully. Tuy nhiên, phải mất 3 ngày họ mới bắt được chú. Và họ vô cùng ngạc nhiên vì Tully đã sống sót trong vài ngày trong khi chiếc đinh vẫn nằm trong đầu.
![]() |
Chú vịt Tully với chiếc đinh dài hơn 10cm xuyên qua đầu, chỉ cách mắt 4mm. |
Sau đó, Tully được đưa đến các bác sĩ thú y tại Devon Meadows, Victoria, Australia phẫu thuật khẩn cấp để lấy chiếc đinh ra.
Ông Nigel Williamson, 43 tuổi, thuộc Trung tâm cứu hộ động vật Australia, người đã bắt được Tully trong tình cảnh thương tâm kể lại: “Trước khi cố gắng bắt Tully, tôi nhìn chú vịt để xem tình hình ra sao, và rõ ràng là chú ta chỉ đi lạch bạch khi ăn, bơi, và làm mọi thứ đúng như một chú vịt bị đinh xuyên qua đầu có thể làm”.
Ông nói tiếp: “Chú ta dường như không bận tâm lắm về tất cả đang diễn ra. Nhưng tình trạng sức khỏe của Tully cho thấy chú khá kiên cường với hi vọng sẽ thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Khi đưa chú ta đến các bác sĩ thú y, chúng tôi gần như mất hết hi vọng bởi nó đã bị tổn thương những bộ phận vô cùng quan trọng, trong đó có não. Thật may mắn là mọi việc điều ổn. Sau 15 phút phẫu thuật, cuối cùng chiếc đinh cũng được lôi ra”.
![]() |
Tully bình phục sau khi chiếc đinh được lôi ra. |
Ông cũng kết tội kẻ côn đồ nhỏ tuổi nào đó đã thực hiện hành vi độc ác trên.
Ông Williamson nói thêm: “Chúng tôi không biết ai đã làm việc đó, nhưng chúng tôi biết nhiều loại tổn thương kì lạ như thế này khi các trường bắt đầu cho học sinh nghỉ hè. Có thể đây là hành vi của bọn trẻ con. Thực sự đây là việc làm độc ác, cho thấy sự vô cảm của thủ phạm. Thật khó có thể tin được có kẻ lại muốn làm một việc tương tự như thế này. Nhưng thật may Tully đã hồi phục khá nhanh”.
![]() |
Chiếc đinh xuyên qua đầu Tully qua hình ảnh chụp X-quang |
Lạc Cầm
Theo Bưu điện Việt Nam


