Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản 5879/UBND-TKBT gửi Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí nêu về Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Theo Cổng thông tin điện tử của UBND TP Hà Nội, công văn nêu rõ ngày 20/11, báo chí có bài viết về việc bà Nguyễn Hồng Nhung, Giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đăng tải một bức thư lên trang Facebook cá nhân phản ánh một số biểu hiện tiêu cực tại nơi công tác.
Bà Nguyễn Hồng Nhung, vợ NSƯT Xuân Bắc. |
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố - giao Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra, xem xét đơn thư do bà Nguyễn Hồng Nhung đăng tải; kết luận và công bố công khai đến các tập thể, cá nhân có liên quan.
Kết quả giải quyết sự việc phải được báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 30/11/2017, đồng thời, thông tin báo chí.
Trước đó, vào ngày 11/9, giảng viên Nguyễn Hồng Nhung, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc, gây xôn xao dư luận khi livestream trong nước mắt, kể việc bị chèn ép, và cơ sở vật chất xuống cấp, không đảm bảo công tác giảng dạy tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Chia sẻ của bà Nguyễn Hồng Nhung trên Facebook, được coi là "tâm thư" gửi Chủ tịch thành phố. |
Đến ngày 18/11, bà Nhung đăng tải lên Facebook cá nhân bức "tâm thư" gửi ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Trong đó, bà Nhung cho rằng mình bị gạt ra khỏi việc thẩm định và chấm thi tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Khi thắc mắc lên cấp trên, bà nhận được câu trả lời "không biết" và những kết luận chung chung, không thỏa đáng từ nhà trường.
Vợ Xuân Bắc không quan tâm việc diễn viên Kim Oanh đâm đơn kiện
Hồi tháng 10, Kim Oanh cho biết cô kiện vợ Xuân Bắc vì lời nói xúc phạm. Liên quan đến vụ việc này, Hồng Nhung cho biết mình không quan tâm.
Con gái Phi Nhung ở Mỹ: 'Tôi từng buồn khi mẹ nói không có con ruột'
1
Con gái nữ ca sĩ chia sẻ khi còn bé, cô rất buồn khi nghe mẹ giới thiệu các con nuôi và nói không có con ruột. Tuy nhiên khi lớn lên, cô hiểu tâm sự của mẹ nên không suy nghĩ.
'Anh Hai' Lam Trường lên tiếng bảo vệ khi Chi Pu bị hô hào cấm hát
1
Nam ca sĩ Lam Trường cho rằng mỗi người đều có một ước mơ và họ không cần phải xin xỏ ai vì điều đó.