Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chủ nhân chiến thắng hi hữu tại CK Rung chuông vàng

Cuối tuần qua, Nguyễn Thị Bích Hồng đã cùng Á quân "Đường lên đỉnh Olympia"- Nguyễn Nguyễn Thái Bảo tạo bất ngờ khi cùng rung chuông và chia đôi giải thưởng 40.000 USD.

Chủ nhân chiến thắng hi hữu tại CK Rung chuông vàng

Cuối tuần qua, Nguyễn Thị Bích Hồng đã cùng Á quân "Đường lên đỉnh Olympia"- Nguyễn Nguyễn Thái Bảo tạo bất ngờ khi cùng rung chuông và chia đôi giải thưởng 40.000 USD.

>>Chuyện hy hữu tại chung kết Rung chuông vàng

Chung kết cuộc thi Rung chuông vàng năm thứ 3 hội tụ 102 sinh viên xuất sắc nhất tại các trường đại học trong cả nước. Điều thú vị là từ câu hỏi thứ 17 diễn ra cuộc đấu trí căng thẳng của cô sinh viên năm thứ 4 trường Học viện Tài chính Hà Nội – Nguyễn Thị Bích Hồng và Nguyễn Nguyễn Thái Bảo- ĐH (Y Dược Huế), chàng trai vàng của Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 5. Sau 4 câu hỏi, cả hai đã cùng nhau đưa ra đáp án chính xác để cùng rung chuông vàng.

Cô nữ sinh Rung chuông vàng này còn là lớp phó học tập, tại khoa tài chính công, Học viện Tài Chính Hà Nội. Hồng cũng từng làm lớp trưởng 9 năm liền, và là bí thư lớp thời THPT ở trường Lý Thái Tổ, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh.

Zing news đã có cuộc gặp gỡ với cô gái vừa giành chiến thắng ngoạn mục này:

Chủ nhân chiến thắng hi hữu tại CK Rung chuông vàng
Bích Hồng và bố

- Chào Hồng, đến lúc này bạn đã hết bâng khuâng với hương vị chiến thắng chưa?

- Em vẫn còn vui lắm ạ, mấy đêm nay em đều khó ngủ vì vẫn lâng lâng niềm vui.

- Hồng có thể cho biết “đường dẫn” đến Rung chuông vàng 2009 của mình?

- Để đến với vòng chung kết thì ban đầu em phải vượt qua 99 bạn cùng trường tại cuộc thi diễn ra vào tháng 11 năm 2008. Lần đó em đoạt giải nhất nhưng không rung chuông.

- Bạn có phải “dùi mài kinh sử” quá nhiều để trang bị kiến thức cho vòng chung kết này?

- Thực ra em không học theo kiểu “nhồi nhét”, kiến thức thì không thể ngày một ngày hai là có được mà nó là một quá trình lâu dài. Em xem rất nhiều chương trình Rung chuông vàng rồi và em nhận thấy kiến thức các câu hỏi chủ yếu ở cấp phổ thông và xã hội. Về kiến thức phổ thông thì em đã được tích lũy từ thời cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3. Còn thông tin xã hội thì hằng ngày em đều cập nhật internet, đọc báo, xem tivi nên cũng nắm bắt được nhiều thông tin. Ngoài ra em đang là sinh viên năm cuối nên việc học ở trường cũng rất căng thẳng, em không thể bỏ hết mọi việc để ôn luyện được.

- Hồng bước vào vòng chung kết với tâm lý như thế nào?

- Em khá bình tĩnh và thoải mái. Ngay từ đầu em đã xác định được vào chung kết, sánh vai bên rất nhiều bạn giỏi đến từ khắp cả nước, rồi được lên tivi thì cứ chơi hết mình, không đặt quá nhiều gánh nặng chiến thắng.

Chủ nhân chiến thắng hi hữu tại CK Rung chuông vàng
Bích Hồng (ngoài cùng bên phải) và các bạn vào chung kết Rung chuông vàng

- Bình tĩnh thế nhưng tại sao đến câu thứ 3 Hồng lại bị “ra sân”?

- Cười, em không trả lời được câu Tên nhạc sĩ có ca khúc Chuông gió được trao giải Bài hát Việt năm 2006. Lúc đó thì em cũng nhớ là nhạc sĩ Thiện Thanh, nhưng cứ nghĩ là Trần Thiện Thanh, rốt cuộc đáp án đúng là Võ Thiện Thanh nên bị loại.

- Bị loại sớm như thế bạn có mất tinh thần?

- Ở lần thi đấu cấp trường em cũng bị ra sân, vì thế dù ôm bảng đứng ngoài nhưng em vẫn có niềm tin là sẽ được thầy cô cứu để vào lại, và sự thật là như thế. Hơn nữa, dù “bị out” sớm nhưng em xem như là thời điểm để mình nghỉ ngơi, vì trong đấu trường căng thẳng lắm, em ngồi có 3 câu mà chân tê hết cả lại.

- Ngồi ngoài như thế, Hồng không thấy tiếc nuối vì bị bỏ lỡ câu hỏi thú vị nào sao?

- Có chứ, điều khiến em tiếc nuối nhất trong đêm chung kết chính là đã không được trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin trong cuốn sách Viết dưới ánh đèn dầu của tác giả Bùi Xuân Phái. Trước khi thi, em rất kỳ công để tìm mua bằng được quyển sách này, đọc kỹ hai lần và ghi nhớ rất nhiều thông tin. Chỉ có điều, khi MC nêu câu hỏi về Viết dưới ánh đèn dầu (câu thứ 10) thì lúc đó em đang ngồi “nghỉ” ở bên ngoài.

- Sau đó bạn khởi động từ câu 11 với tâm trạng ra sao?

- Em rất hào hứng, đó là một loạt hình ảnh người dân sử dụng túi nilon và sự kiện đặc biệt đã diễn ra tại đó vào ngày 9/9 tại Hội An, em chắc rằng đó chính là ngày không túi nilon. Câu hỏi này đã loại khá nhiều bạn, vì em ngồi hàng gần đầu, lúc quay lại thì thấy còn thưa thớt lắm.

- Lúc nào bạn đứng trước sự lựa chọn có tính “hên xui”?

- Đó là câu 16, lúc đó trên sân còn 8 bạn, đó là một câu hỏi về địa lý: sắp xếp các chùa sau từ Bắc đến Nam: chùa Một Cột, chùa Dâu, chùa Thiên Mụ, chùa Giác Viên. Điều may là em người Bắc Ninh, chùa Dâu thuộc quê em, rồi chùa Một Cột thì ở Hà Nội, chùa Thiên Mụ ở Huế, nhưng chùa Giác Viên thì em không biết nó thuộc tỉnh, miền nào. Em suy luận, đã sắp xếp theo Bắc-Nam thì chắc chắn phải có 3 miền, mà trên kia mình đã có miền Bắc, Trung rồi, lại nghe tên Giác Viên hơi miền Nam, nên em đoán là ở phía trong. Rốt cuộc, đáp án của em đã đúng.

- Thời điểm căng thẳng nhất của bạn trong cuộc đấu trí còn lại với Thải Bảo, một chàng trai rất thông minh từng là Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm lần thứ 5?

- Bắt đầu từ câu 17 trên đấu trường chỉ còn lại em với Thái Bảo. Bản thân em là một người rất ngưỡng mộ Thái Bảo từ cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, vì thế, em cảm thấy rất hào hứng khi được thi đấu cùng bạn ấy. Lúc đó, cảm giác trong em khó diễn tả lắm, nó như việc mình được sánh ngang với một người nổi tiếng thông minh, tài giỏi ấy.

Đến câu 19, câu hỏi về di sản ký ức, Khi MC đọc câu hỏi thì em đã biết đáp án là 82 bia tiến sĩ ở Văn miếu Quốc tử giám, vì em mới đọc thông tin này trên mạng. Nhưng lúc đó, em quay lại nhìn bạn Thái Bảo, thấy bạn ấy rất căng thẳng, dường như bạn ấy chịu nhiều áp lực hơn em, và em cũng cảm thấy “căng”. Phải đến khi anh Lại Bắc Hải Đăng đếm thời gian thì Thái Bảo bắt đầu viết đáp án, tất cả mọi người cùng hồi hộp, rốt cuộc cả hai đều đúng.

Chủ nhân chiến thắng hi hữu tại CK Rung chuông vàng
Bích Hồng và các bạn sau khi cùng rung chuông

- Còn câu cuối cùng, có phải là quá khó?

- Những câu trước mới là thử thách, còn câu cuối cùng lại khá đơn giản, em nghĩ thế nên khi đọc câu hỏi thì em cũng đoán là bạn Thái Bảo trả lời được. Tuy nhiên, lúc đó thì em hồi hộp lắm, vẫn không thể tưởng tượng rằng mình sẽ là người rung chuông.

- Học khối A, nhưng đam mê kiến thức lịch sử, địa lý… vậy có lĩnh vực nào Bích Hồng còn trống?

- Em khá mù mờ về thể thao, nếu nói về một số cầu thủ rất nổi tiếng thì em còn biết chứ cụ thể hơn thì chịu, cả về hóa học, vật lý nữa, khi vào đại học thì em không được tiếp cận những ngành khoa học này cho nên cũng bị hạn chế.

- Sau Rung chuông vàng, Hồng có dự định đi du học?

- Trước đây thì chưa bao giờ em có ý nghĩ là sẽ du học, mục tiêu của em sau khi ra trường là sẽ học lên cao học ở Việt Nam, nhưng khi rung chuông thành công thì thầy giáo có khuyên em là nên ra nước ngoài học để nâng cao kiến thức và ngoại ngữ, bố em cũng rất ủng hộ ý kiến đó. Hiện tại thì em cũng băn khoăn lắm, nhưng vẫn đang cố gắng học ngoại ngữ để nếu có cơ hội sẽ sang học ở Australia hoặc Singapore.

Thủy Nguyên

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm