‘Chôm’ 1.565 quyển sách để đọc
Tên trộm người Trùng Khánh, Trung Quốc đưa ra lý do là ăn trộm sách vì thích đọc sách chứ không phải là tội phạm.
![]() |
Ảnh minh họa |
Chủ nhật vừa rồi, tên trộm Liu thừa nhận là trong suốt 3 năm qua đã trộm 1.565 quyển sách. Anh ta cho rằng đây chỉ là thói quen xấu.
Số tiền mà các cửa hàng bị thiệt hại do bị mất sách là 5.417 USD. Anh Liu vẫn khăng khăng bảo vệ mình rằng, anh ta lấy sách đó để đọc chứ không phải để bán. Tên trộm nói: “Tôi không có tiền nhưng tôi thích đọc sách. Bởi vậy, tới mới đi lấy trộm về để đọc”.
dl
Theo Bưu điện Việt Nam
