Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chó rơi xuống giếng, ba người thiệt mạng

Cảnh sát thông báo ba người Campuchia đã thiệt mạng khi leo xuống giếng để cứu một con chó vào ngày 5/7.

Tai nạn xảy ra tại một vùng hẻo lánh thuộc tỉnh Kratie, miền đông Campuchia. Sau khi con chó của Say Phalla, một nam thanh niên 25 tuổi, rơi xuống giếng có độ sâu khoảng 10 m, anh trèo xuống giếng để cứu nó, AFP đưa tin.

Men Bunthoeun, cảnh sát địa phương, cho hay: "Say đã dùng dây thừng để leo xuống giếng. Tuy nhiên, vì đáy giếng thiếu oxy nên anh bất tỉnh và chìm xuống nước".

Bà Van Soy, mẹ của Say, thấy anh bất tỉnh liền trèo xuống giếng cứu con trai.

Sau đó, Sruon Chhum, người hàng xóm 38 tuổi, trèo xuống giếng để cứu bà Van và chú chó thì trượt tay rồi cũng rơi xuống giếng.

Người dân địa phương tập trung quanh giếng nơi xảy ra thảm kịch. Ảnh: Phnompenh post
Người dân địa phương tập trung quanh giếng nơi xảy ra thảm kịch. Ảnh: Phnompenhpost

Sau khi người dân báo tin, cảnh sát đến hiện trường và bơm cạn nước giếng để vớt xác các nạn nhân. Cảnh sát tin rằng ba người chết do thiếu oxy. 

Theo các nhà khoa học, con người sẽ bất tỉnh trong vòng 40 giây nếu hàm lượng oxy chỉ ở mức 4-6%. 

Tai nạn dưới giếng không phải là sự kiện hiếm. Cuối tháng 5 vừa qua, tại tỉnh Siem Reap, 7 người cũng thiệt mạng trong lúc cố vớt mấy đồng tiền lẻ dưới giếng.

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, Campuchia là một trong những quốc gia nghèo nhất Đông Nam Á với hơn 20% dân số sống trong điều kiện khó khăn. 

http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/140706/three-cambodians-die-trying-rescue-dog-well

Nguyễn Thương

Bạn có thể quan tâm