Người dân 2 phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc và tiểu thương chợ Ngã Tư Ga (quận 12, TP.HCM) khốn đốn vì sự cố vỡ phay ngăn triều, nhiều tài sản bị chìm trong nước, buôn bán trì trệ.
Sáng 3/1, phay ngăn triều ở cống Cán Dù (phường Thạnh Xuân) và cống Cả Bốn (phường Thạnh Lộc, cùng quận 12, TP.HCM)
bị vỡ, nước tràn vào khu dân cư. Phay ngăn triều là một tấm chắn, thường được đặt tại miệng cống để điều tiết lượng nước ra vào cống, kênh rạch, sông suối.
Theo ước tính sơ bộ, phường Thạnh Xuân có 50 hộ dân bị ảnh hưởng, phường Thạnh Lộc có 200 hộ dân, trong đó có 30 hộ bị ngập từ 30-40 cm.
Lực lượng chức năng đo mực nước triều để làm báo cáo cũng như tìm cách khắc phục sự cố.
Tấm phay ngăn triều ở cống Cán Dù và Cả Bốn bị nước đẩy đi khoảng 300 m. Một số thanh niên tìm thấy và đưa tấm phay trở về vị trí cũ.
Một vựa gạo ở phường Thạnh Lộc phải dùng bao cát để ngăn không cho nước tràn vào nhà.
Chợ Ngã Tư Ga bị ngập trong nước, mọi hoạt động buôn bán bị đình trệ.
Bà Lương Thị Trúc Liễu, 58 tuổi, Trưởng ban quản lý chợ, cho biết tối qua khi đa số tiểu thương đã dọn hàng về thì nước bắt đầu dâng cao. Bảo vệ gọi điện thoại báo nhưng nhiều người ở xa không qua kịp, hàng hóa mới lấy về để bán Tết nhưng nằm hết dưới nước, thiệt hại rất lớn.
Toàn chợ Ngã Tư Ga có 157 sạp, thu nhập của mỗi sạp một ngày trung bình trên dưới 1 triệu đồng.
Người đàn ông 61 tuổi bán dép trong chợ phải nghỉ và lang thang đợi nước rút.
Buôn bán ế ẩm khiến tiểu thương lo lắng khi nhiều thực phẩm có khả năng bị hỏng.
Nắp cống Cán Dù nằm trên địa bàn phường Thạnh Xuân (quận 12) bung trong đêm khiến nước túa vào khu dân cư. Nhiều hộ dân không kịp di chuyển đồ đạc, hàng hóa đã bị nước nhấn chìm.
Mưa lớn kéo dài hơn một giờ khiến nhiều tuyến đường ở Đồng Nai ngập nặng, nhiều người tìm mọi cách để thoát khỏi vùng ngập, thậm chí "vác xe" qua dải phân cách.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Mông Cổ về thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện nhằm định hướng cho sự hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước.