Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chợ hoa Tết miền Tây lúc nửa đêm ở Sài Gòn

1h sáng, nhưng khá nhiều người vẫn tìm đến các công viên bày bán hoa Tết để chọn mua những sản phẩm ưng ý.

1h sáng ngày 28/1, chợ hoa Tết công viên 23/9 trở nên nhộn nhịp bởi những chuyến xe ô tô chở hoa từ miền Tây lên TP.HCM.
Anh Năm (Sa Đéc, Đồng Tháp) cho biết, năm nay sức mua hoa không lớn hơn mọi năm, nhưng vì trồng quá nhiều nên vẫn phải liên tục chở lên trung tâm TP.HCM để bán.
Xe chở đủ các loại hoa từ hoa cúc đến địa lan, phong lan, hoa giấy....
Rừng hoa tại công viên 23/9. Các tiểu thương sẽ cố gắng bán hết hoa trước trưa ngày 30/1 để về quê ăn Tết.
Anh Nhiều (Gò Vấp, TP.HCM) tranh thủ ăn tối lúc 2h sáng do phải trông và chuyển hoa liên tục.
"Cứ chuyển hoa lên nhưng không năm nào bán hết được, có năm còn thua lỗ nữa", ông Tú quê Bến Tre tâm sự.
Các thương lái phải ngủ tại lán của mình để tránh mất trộm hoa.
Nửa đêm nhưng khá nhiều người tìm đến các công viên hoa Tết mua những sản phẩm ưng ý.
3h sáng, hoa vẫn liên tục được chuyển đến.

Lê Hiếu

Bạn có thể quan tâm