Chó bị cắm dĩa vào đầu mà không chết
Kết quả chụp X- quang cho thấy chú chó Smokey đã bị chiếc dĩa cắm sâu vào trong não do một tai nạn trong bữa tiệc ngoài trời.
![]() |
Ảnh chú chó Smokey Photo: SWNS |
Chú chó 12 tuần tuổi này khi đang vui chơi trong một bữa tiệc gia đình thì vô tình bị chiếc dĩa rơi và đâm trúng đầu. Nó chó đã chạy vào khu vườn gần đó trước khi người chủ phát hiện ra.
Thật may mắn, hai ngày sau đó, người chủ của Smokey thấy nó đang nằm bò dưới mặt đất, đã vội vàng đưa nó đến bác sỹ thú y.
Cô Michelle Duncum 30 tuổi làm việc tại một bệnh viện tại London đã sửng sốt khi Smokey được đưa đến. Cô cố gắng miêu tả tình trạng của Smokey: " Chúng tôi cho rằng đó là một chiếc dĩa dùng để xiên thức ăn nhưng cũng không thể nhìn rõ được nó ở phía trong não".
Bác sỹ Keaton Smith 40 tuổi ngay lập tức phẫu thuật cho Smokey để giúp lấy chiếc dĩa ra. Ông cho biết: "Khi chụp X-quang có thể nhìn thấy rõ rằng chiếc dĩa đâm sâu vào não. Smokey ở ngoài vườn hai ngày trong tình trạng chiếc dĩa cắm sâu vào đầu. Chúng tôi không dám chắc được điều gì sẽ xảy ra khi chiếc dĩa được rút ra, cơ hội sống xót là 50-50. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào bản thân Smokey".
Cuộc phẫu thuật không mất nhiều thời gian, chiếc dĩa được lấy ra trong vòng 30 giây. Sau phẫu thuật Smokey đã phục hồi thật tài tình mặc dù ông Keaton nói mắt của nó vẫn còn di chuyển lờ đờ.
![]() |
Bác sĩ Keaton cho biết thêm: "Những dây thần kinh quanh vùng mắt của Smokey vẫn còn chưa phục hồi hẳn nhưng tôi cho rằng nguy hiểm đã qua rồi, sự sống sót của Smokey thật là diệu kỳ".
Lê Hương
Theo Bưu điện Việt Nam

