Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chievo - AS Roma: Muộn rồi, Giallorossi!

Chỉ một cú xảy chân trước Sampdoria khiến Roma trở thành kẻ bám đuổi Inter. Do vậy, những nỗ lực cuối cùng của thầy trò HLV Ranieri giờ đây trở nên vô nghĩa khi Inter đã chạm một tay vào Scudetto.

Vòng 38 Serie A - 20h00 ngày 16/05, sân Marc'Antonio Bentegodi

Chievo - AS Roma: Muộn rồi, Giallorossi!

Chỉ một cú xảy chân trước Sampdoria khiến Roma trở thành kẻ bám đuổi Inter. Do vậy, những nỗ lực cuối cùng của thầy trò HLV Ranieri giờ đây trở nên vô nghĩa khi Inter đã chạm một tay vào Scudetto.

Các cầu thủ AS Roma chắc chắn vẫn đang chờ một phép màu nào đó xảy ra ở vòng đấu cuối cùng này. Tất nhiên, phép màu ở đây không phải đến với bản thân đội bóng ão bã trầu, bởi lẽ họ chẳng có một tí quyền tự quyết trong cuộc đua tới Scudetto. Phép màu mà trò HLV Ranieri cầu mong lúc này là Siena sẽ tạo nên cơn địa chấn trong lần tiếp đón Inter ở trận đấu cùng giờ.

Tuy nhiên, xem ra những mong muốn của Roma là quá viển vông. Bởi so với cơ hội 1% đăng quang Scudetto của Giallorossi thì cơ hội giành chiến thắng của Siena gần như bằng 0. Xin lưu ý, Siena đã chính thức nhận vé trở lại Serie B vì thành tích quá kém cỏi trong suốt khoảng thời gian mùa giải diễn ra. Trong khi khỏi phải nói cũng biết Inter mạnh mẽ và nguy hiểm thế nào ở những chặng đua cuối cùng…

Chievo - AS Roma: Muộn rồi, Giallorossi!

Roma sẽ đánh bại Chievo nhưng thẳng thể đăng quang Scudetto

Có thể nói Roma lúc này chỉ còn biết tự trách mình. Bởi đã có lúc họ đã “cầm vàng” nhưng rồi lại để “vàng rơi”. Chẳng là bước vào khúc cua cuối cùng, Roma đã vượt qua Inter để vươn lên vị trí số 1 trong cuộc đua tới danh hiệu cao quý nhất Serie A. Thế nhưng chỉ một cú xảy chân trước Sampdoria ở vòng 35, mọi nỗ lực của thầy trò Ranieri trở nên vô nghĩa. Song chắc chắn Roma sẽ không bỏ cuộc. Họ sẽ thi đấu hết mình cho dù hi vọng cho họ chỉ là 1% thậm chí nhỏ hơn thế.

Vòng 38 Serie A

20h00 ngày 16/5
Atalanta - Palermo
Bari - Fiorentina
Cagliari - Bologna
Catania - Genoa
Chievo - Roma
Parma - Livorno
Sampdoria - Napoli
Siena - Inter

Dĩ nhiên, một chiến thắng trước Chievo lúc này không phải là nhiệm vụ quá khó khăn với thầy trò Ranieri. Bởi dù chưa thực sự lấy lại được phong độ tuyệt vời như những vòng đấu giữa cuối tháng 3 đầu tháng 4, song Roma vẫn được đánh giá rất cao. Điều này được họ cụ thể hóa qua hai chiến thắng liên tiếp trước Parma và Cagliari. Thậm chí, Giallorossi còn là đối thủ rất đáng sợ trên sân khách sau 4 chiến thắng liên tiếp.

Về vấn đề nhân sự, ở vòng đấu cuối cùng này Roma sẽ không có sự phục vụ của Riise do án treo giò và Baptista do chấn thương. Tuy nhiên, Cassetti cũng không phải là sự sự lựa chọn tồi trong vai trò đóng thế Riise. Trong khi sự vắng mặt của tiền đạo người Brazil chẳng khiến HLV Ranieri phải bận tâm bởi hàng công của Roma vẫn còn rất nhiều hảo thủ như Toni, Perrotta, Vucinic và đặc biệt là Totti.

Trong khi đó, rất nhiều người cho rằng Chievo chẳng còn động cơ gì ở vòng đấu cuối cùng này. Bởi lẽ Lừa bay đang đứng thứ 13 trên BXH Serie A, vị trí mà họ chẳng phải lo xuống hạng những cũng chẳng còn mục tiêu gì để phấn đấu. Song nếu chứng kiến màn trình diễn trong trận gặp Inter vòng vừa qua (thua sát nút 3-4), có thể thấy các học trò của HLV Di Carlo không hề có dấu hiệu buông xuôi. Họ thi đấu vì danh dự của đội bóng!

Chievo - AS Roma: Muộn rồi, Giallorossi!

Chievo không phải là đối thủ có thể chấm dứt hi vọng mong manh của Roma

Thế nhưng, cũng chẳng thể mong chờ một cú sốc đến từ Chievo. Bởi họ không phải là đối thủ có đủ thực lực để có thể hạ gục Roma. Bởi nếu nhìn rộng ra mới thấy phong độ của “Lừa bay” là khá tệ khi thua 6 hòa 3/11 trận gần đây. Chưa hết lực lượng của đội chủ nhà còn thiếu vắng một loạt cầu thủ quan trọng như Bianchi, Hanine, Mandelli, Morero và Pinzi do chấn thương.

Nói tóm lại, việc giành trọn 3 điểm trước Chievo chắc chắn không nằm ngoài tầm tay của Roma. Nhưng chiến thắng lúc này đối với thầy trò Ranieri là quá muộn, bởi nó chẳng thể ngăn được bước tiến của Inter lần thứ 5 liên tiếp vươn tới danh hiệu Scudetto.

Đội hình dự kiến:

Chievo: Squizzi; Sardo, Frey, Yepes, Mantovani, Jokic; Luciano, Rigoni, Marcolini; Pellissier, Granoche.

AS Roma: Julio Sergio; Motta, Burdisso, Juan, Cassetti; De Rossi, Pizarro; Taddei, Perrotta, Vucinic; Totti.

Dự đoán: 2-3

HOÀNG HÀ

Theo DV

Bạn có thể quan tâm