Chiều 20/10, luật sư Hà Hải - đại diện pháp lý cho chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Bình, TP HCM) cho biết, 114 tờ yen bị mục được ngân hàng Nhật Bản chấp thuận đổi miễn phí. Do đó, thân chủ ông sắp nhận thêm 205 triệu đồng.
Trước đó, vào ngày 21/3/2014, chị Hồng phát hiện hơn 5 triệu yen trong thùng loa cũ.
![]() |
Chị Hồng được công an giao tiền vào tháng 6/2015. Ảnh: Trường Nguyên |
Khi biết tin chị ve chai nhặt được tiền, nhiều người tới xin nên Công an phường 10 (quận Tân Bình) đã mời chị về trụ sở ký niêm phong toàn bộ số tài sản.
Nhiều tháng sau, có một số người đến nói số tiền trên là của họ, tuy nhiên không xuất trình được giấy tờ chứng minh.
Chiều 2/6, Công an quận Tân Bình làm thủ tục trao 5 triệu yen cho chị Hồng. Tuy nhiên trong số đó có 114 tờ (khoảng 1 triệu yen) bị mục nát.
Sau đó, chị ve chai đến ngân hàng đổi 4 triệu yen được gần 700 triệu đồng.
Ngân hàng Hàng Hải đã liên lạc với phía Nhật Bản đổi số tiền này cho chị Hồng.
Chị ve chai '5 triệu yen' trở lại Sài Gòn mưu sinh
Một tháng sau khi về quê thu xếp chuyện gia đình, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, người ve chai nhặt được 5 triệu yen đã trở lại Sài Gòn tiếp tục mưu sinh với nhiều dự định mới.
Một ngày của chị ve chai nhặt được 5 triệu yen ở Sài Gòn
5 3
Dù sắp nhận được số tiền lớn, chị Hồng hàng ngày vẫn đẩy xe đi mua ve chai dưới cái nắng cháy da của Sài Gòn, chắt chiu từng đồng gửi về quê nuôi 2 con ăn học.
Mất ngủ, chị mua ve chai sốt ruột chờ nhận 5 triệu yen
21 11
Sau khi nhận được 5 triệu yen, chị Hồng sẽ mua gạo phát cho những người cùng cảnh ngộ. Số tiền còn lại chị sẽ sửa nhà và lo cho con ăn học.