Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chi tiết vụ đánh ghen nhân tình của cha trong khách sạn

Nạn nhân trình báo chi tiết về đòn ghen kinh hoàng do 3 người con nhân tình thực hiện, suốt từ trưa đến rạng sáng hôm sau. Hiện 3 người đang bị công an điều tra.

“Cặp bồ vì nghĩ ông đã…li hôn”

Liên quan đến vụ “Tố con của nhân tình làm nhục trong khách sạn”, vụ việc được chuyển giao cho đội cảnh sát hình sự, công an Q.3, TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu công an P.7, Q.3 đang tạm giữ 3 người gồm: Đặng Văn P, Đặng Thị Tr và Đặng Thị Th (đều là con của ông Đặng Th, SN 1954, cùng quê Quãng Ngãi, tạm trú Q.12, TP.HCM) để lấy lời khai.

Bà T mặt mày thâm tím, sưng húp sau khi lãnh đòn ghen từ các con người tình.

 

Khi làm việc với cơ quan công an, 2 trong 3 người con gái của ông Th thừa nhận là người “tích cực” nhất trong việc hành hung, dùng dao lam xén tóc, cạo chân mày của bà Nguyễn Thị T (SN 1964, quê Quảng Ngãi, tạm trú huyện Bình Chánh) người được cho có mối quan hệ bất chính với cha họ.

Bà T kể, bà quen biết ông Th hơn 1 năm trước. Ban đầu ông nói, đã li hôn với vợ, bà cứ ngỡ là sự thật. Được biết bà T cũng đang đơn chiếc, sau cái chết của chồng nhiều năm trước.

Tường trình với công an bà T cho biết, sáng 3/9 ông Th gọi điện rủ bà đi khám mắt. Đến trưa cùng ngày 2 người thuê phòng 101 ở khách sạn H.H, P.7, Q.3 tâm sự. 30 phút sau có người gọi cửa, xưng là nhân viên sửa ống nước.

Ông Th ra mở cửa thì bất ngờ, 3 người con của ông Th ập vào phòng, yêu cầu ông Th ngồi ở góc phòng để họ chửi mắng, hành hung bà T.

Những người con ông Th còn dùng dao lam xén tóc, cạo chân mày bà T, mặc cho ông Th van xin. Bà T khai, những người hành hung đã lột nữ trang trên người bà, có tổng giá trị 20 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân; rồi ép bà lên taxi chở về nhà riêng ở đường Song Hành, Q.12 để xin lỗi mẹ họ.

Chỉ đánh ghen nhưng không “cướp” nữ trang?

Bà T khai báo, ở đây bà tiếp tục bị đánh đập. Các con ông Th bắt bà phải chui qua háng mẹ họ (cũng là vợ ông Th) 3 lần.

Thậm chí những người này còn lột trần truồng bà ra, quay clip dọa tung lên mạng. Họ còn ép bà viết giấy nợ 100 triệu đồng, bà không đồng ý thì họ lại bắt viết giấy nợ 50 triệu đồng nhưng bà cũng không chịu.

Có lúc bà vùng chạy thoát thân nhưng các con ông Th bắt bà lại, tiếp tục đánh đập…

Ông Th và bà T ở cơ quan công an trưa 7/9.
Đến rạng sáng 4/9, các con ông Th mới cho bà T về, trong tình trạng mặt mày thâm tím, sưng húp, cho bà 100 ngàn đồng đi xe ôm nhưng bà không nhận.

Bà T lang thang khắp nơi vì ê chề, nhục nhã. Sau đó bà mua xăng toan tự thiêu nhưng đường người đi đường phát hiện, can thiệp gọi người nhà đến đón. Lúc này bà T còn nhiều lần định lao vào xe tải trên đường tự vẫn…

Sau khi bà T trấn an tinh thần, trưa 6/9 con rể của bà đưa bà đến công an tố cáo.

Khi bị tạm giữ, 2 con gái của ông Th là Đặng Thị Tr và Đặng Thị Th có thừa nhận đã hành hung, đánh đập bà T nhiều lần từ trưa 3/9 đến nửa đêm, từ khách sạn ở Q.3 về đến nhà riêng ở Q.12.

2 người này cho biết, gia đình đã nghi ngờ ông Th có “vợ bé” từ lâu nên quyết định phục kích, đánh ghen.

Sáng 3/9 ông Th ra khỏi nhà, các con ông đã liên lạc, cùng nhau đeo bám theo. Thậm chí ông Th thuê phòng ở khách sạn H.H tâm sự với bà T thì họ thuê phòng ngay kế bên để lên kế hoạch bắt tại trận.

Giả làm nhân viên sửa ống nước để gọi cửa phòng, sau đó họ ập vào bên trong bắt quả tang bà T không mảnh vải che thân ở cùng cha họ.

Vì không chấp nhận mối quan hệ bất chính của cha với người đàn bà khác, trong lúc nóng giận, đánh ghen, 3 người con ông Th đã đánh đập, giam giữ bà T suốt nhiều giờ liền.

Tuy nhiên nội dung bà T tố cáo đã bị lột 1 dây chuyền, 1 nhẫn, 1 đôi bông tai…3 người con ông Th không thừa nhận. Họ còn phủ nhận việc ép bà T viết giấy mượn nợ 100 triệu đồng hay 50 triệu đồng.

Theo Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm