Tướng duy nhất được Trần Hưng Đạo mời viết tựa sách
Ông là tướng giỏi trên chiến trường, người duy nhất được Trần Hưng Đạo mời viết lời tựa cho cuốn sách của mình.
7 kết quả phù hợp
Ông là tướng giỏi trên chiến trường, người duy nhất được Trần Hưng Đạo mời viết lời tựa cho cuốn sách của mình.
“Máu xương đồng đội tôi đang còn nằm dưới đáy biển sâu ấy để nhắc nhớ thế hệ sau không một giây phút được lãng quên tấc đất, tấc biển của cha ông”.
40 năm trước, những người lính Hải quân của quân đội Sài Gòn đã phải trải qua cuộc chiến đấu hết sức cam go để chống lại âm mưu và hành động xâm lược của Trung Quốc.
Nhân chứng Trần Văn Hà trên chiến hạm Nhật Tảo vẫn không thể quên được những thời khắc của 40 năm về trước.
“Mỗi lần loa phóng thanh trên chiến hạm rít lên, mọi người lại đặt tay vào cò súng, mắt dán vào tàu đối phương. Trong cận chiến của hải quân, loạt đạn đầu tiên có ý nghĩa sinh tử”.
11h tối 18/1, đại tá Hà Văn Ngạc nhận được “lệnh hành quân mã hóa số 50.356” từ với tiêu đề “Lệnh hành quân Hoàng Sa 1”.
“Sáng 18/1/1974, tình hình Hoàng Sa nóng như thùng thuốc nổ. Chiến hạm Trung Quốc được điều đến thêm. Chiến hạm Việt Nam từ Đà Nẵng lao ra”.