Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chen lấn 6 tiếng lên Yên Tử bằng cáp treo

Nơi được coi là Kinh đô Phật giáo của Việt Nam tại Uông Bí (Quảng Ninh) quá tải trong ngày khai hội sáng 9/2. Nhiều người đã mất 6 giờ đồng hồ mới tới chùa Đồng trên đỉnh thiêng.

Toàn cảnh lối vào và bãi đỗ xe tại chân núi Yên Tử trước giờ khai hội sáng 9/2.
Ngày khai hội đúng vào chủ nhật nên trong ngày đầu khu di tích này chật cứng người ngay từ 9h sáng.
Tại lối lên khu vực cáp treo số 1 từ chùa Giải oan.
Trong số này có nhiều trẻ em.
Dịch vụ đổi tiền lẻ mọc lên khắp các lối đi lại và trạm dừng chân.
Phải bế con leo núi, gia đình anh Thành liên tục phải dừng chân dọc đường.
Dù chật cứng người đi lại, nhưng nhờ thời tiết mát mẻ khiến việc di chuyển không gây quá mệt cho du khách.
Lối lên cáp treo số 2 cũng trong tình trạng chật cứng.
Các trạm nghỉ đông đúc khách ngồi ăn uống.
Ở trên cao, cảnh tượng huyền ảo như tranh thủy mặc làm nhiều người đứng ngắm.
Để di chuyển lên đến chùa Đồng trên đỉnh, mọi người phải mất 5 đến 6 giờ đồng hồ.
Bà Khiêm (85 tuổi, ở Bắc Ninh) không dùng cáp treo, bà liên tục leo bộ vào mỗi dịp mùng 10/1 âm lịch hàng năm.
Cáp treo hoạt động hết công suất từ đêm hôm trước.
Sau nhiều giờ vất vả chờ đợi, du khách mới được sờ tay vào quả chuông trên chùa Đồng.
Đỉnh thiêng Yên Tử không còn một chỗ trống lúc 15h.

Lê Hiếu

Bạn có thể quan tâm