Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cháy lớn trong hẻm, cả khu phố ở Sài Gòn náo loạn

Nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà cấp 4, sau đó ngọn lửa bốc cháy rất mạnh khiến cả phu phố hỗn loạn. Nhiều nhà dân gần khu vực lo sợ dọn đồ ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 15h30 ngày 4/3 tại căn nhà cấp 4 trong hẻm số 86, đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM.
Mọi người nghe nhiều nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trên do người đàn ông lớn tuổi (thường gọi là ông Cò) làm chủ, khiến cả khu phố hỗn loạn. Nhiều người chạy ra kiểm tra thì thấy khói lửa bốc lên rất cao, nên bỏ chạy và báo lực lượng chức năng.
Lực lượng PCCC quận 11 điều động 4 xe chuyên dụng cùng hơn 30 chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này đám cháy lan sang ngôi nhà 2 tầng bên cạnh của ông Nguyễn Văn Định (56 tuổi).
Do con hẻm khá nhỏ và sâu, nên lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc tiếp cận, cũng như kéo nước từ các trụ cứu hỏa từ đường Trường Chinh và Xuân Hồng vào.
Ông Nguyễn Văn Định kể: "Vụ cháy xuất phát từ căn nhà ông Cò. Khi nghe nhiều tiếng nổ lớn, cả gia đình tôi gồm 5 người tháo chạy ra ngoài. Sau đó tôi quay lại dắt 4 chiếc xe máy ra ngoài, lúc này tầng lầu đã bị lửa lan sang".
Bên trong nhà ông Cò chứa nhiều vật liệu dễ cháy như than đá, bình gas mini, mút xốp.
Nhiều người dân lo lắng theo dõi công tác chữa cháy của lực lượng chức năng.
Đến gần 17h, ngọn lửa được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi căn nhà cấp 4 cùng tầng lầu của nhà ông Định.
Vụ hỏa hoạn cũng khiến các con đường quanh khu vực như Trường Chinh, Xuân Hồng, Hoàng Văn Thụ... bị ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Trường Nguyên - Minh Thanh

Clip: Trương Khởi

Bạn có thể quan tâm