Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cháy kho phế liệu sát đồn biên phòng, khói đen bao trùm cả vùng

Kho phế liệu của gia đình ông Lực bốc cháy ngay sát Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Đám cháy kéo dài hơn một giờ mới được dập tắt.

Khoảng 10h ngày 2/8, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra ở kho phế liệu gia đình ông Võ Lực, tổ dân phố La Vân, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi). Đám cháy đỏ rực tạo cột khói đen cao hàng chục mét, cuồn cuộn bao trùm nhiều khu dân cư xung quanh.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ), cho hay kho phế liệu của gia đình ông Lực chứa hơn 5 tấn ngư lưới cụ (chủ yếu làm bằng nhựa), bốc cháy giữa tiết trời nắng nóng.

"Kho phế liệu này ở cách Đồn Biên phòng Sa Huỳnh khoảng 30 m nên hỏa hoạn đã làm ngọn lửa lây lan thiêu rụi vườn cây bạch đàn và một số cây ăn trái của Đồn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người", ông Lượng nói.

Hoa hoan xay ra Sa Huynh anh 1

Hỏa hoạn tạo ra cột khói đen cao hàng chục mét giữa khu dân cư Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi). Ảnh: M.Hoàng.

Sau khi vụ cháy xảy ra, Công an thị xã Đức Phổ huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Đến 11h cùng ngày, hỏa hoạn ở kho chứa phế liệu này được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Người dân di dời đồ đạc ra xa kho phế liệu đang bốc cháy

Lửa bùng phát ở kho phế liệu rồi lan nhanh, uy hiếp các hộ xung quanh. Người dân phải di dời đồ đạc đến nơi an toàn.

Minh Hoàng

Bạn có thể quan tâm