Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chạy hộc tốc mang lửa về nhà lấy may

Sau khi toàn bộ vàng mã trong đình được hóa, người dân đổ xô tới châm lửa rồi mau chóng mang hương về cắm lên ban thờ. Đây là hình ảnh ở lễ hội 'Lấy đỏ', quận Hà Đông (Hà Nội).

Lễ hội làng An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) từ mùng 7 đến 11/1 âm lịch, nổi bật là thủ tục 'lấy đỏ' (lấy lửa).  
21h tối 11/1 âm, toàn bộ người dân trong làng tập trung tại đình làng để các chức sắc chia lộc làng. Cụ thể, toàn bộ vàng mã, hương, hoa quả... được phúng lên đình trong dịp Tết được đem đốt và phân phát cho người dân.
Với quan niệm, đã lấy đỏ thì phải lấy trọn bộ, ngoài hoa quả được phát thì phải lấy cả đồ hóa vàng. Do đó từ nhiều năm qua, già, trẻ, gái trai trong làng đến ngày này lại tập trung về đình, tay cầm hương chờ đến giờ 'lấy đỏ'.
Đợi cho các nghi lễ kết thúc, vàng mã bắt đầu được hóa, tất cả cùng đổ xô vào châm hương.

Ai cũng cố châm cho được nén lộc đầu năm.
Sau đó chạy vội về nhà kẻo hương cháy hết.

Có người quay vòng lấy đến hai ba lần, họ cho rằng lấy được càng nhiều thì trong năm sẽ càng may mắn, lộc đầy nhà.
Cuộc 'lấy đỏ' làm náo động cả làng, chỗ nào cũng hừng hực khí thế với lửa. 
Hai thanh niên nhà ngay trong làng cũng phải đi xe máy để di chuyển cho nhanh.
Em Hoa, nhà cách đình gần 1km nên phải dùng xe đạp di chuyển. "Nếu đi bộ thì hương cháy  hết mất", em nói.

Toàn bộ thời gian hóa vàng mã diễn ra trong vòng 15 phút.

Chị Thắm may mắn là một trong 3 người đầu tiên xin được 'đỏ' về nhà. "Tôi chạy hơn 200m mà không biết mệt mỏi với hy vọng năm mới sức khỏe và tài lộc cho cả gia đình", chị tâm sự.

Lê Hiếu

Bạn có thể quan tâm