Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chảo lửa Rajamangala đìu hiu trước giờ G

Cho đến tận ngày thi đấu đầu tiên của AFF Suzuki Cup 2012, xung quanh sân Rajanmangala mới có chút ít không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực.

Chảo lửa Rajamangala đìu hiu trước giờ G

Cho đến tận ngày thi đấu đầu tiên của AFF Suzuki Cup 2012, xung quanh sân Rajanmangala mới có chút ít không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực.

Nếu như ở Việt Nam, đến ngày thi đấu có ĐTQG, tình trạng khan hiếm vé, mua vé chợ đen hay việc rồng rắn, khổ sở chen chúc nhau để vào sân là chuyện thường thấy thì ở Thái Lan mọi việc lại khác. Người dân ở đây chỉ chờ đến lúc sát giờ thi đấu mới mua vé vào sân và tuyệt nhiên không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Ban tổ chức sân Rajamanaga cho biết phải đến 14h chiều nay (giờ địa phương) họ mới tổ chức bán vé vào sân. Cho đến lúc này mọi công tác chuẩn bị cho 2 trận đấu đầu tiên giữa Myanmar - Việt Nam và Thái Lan - Philippines đã được hoàn tất. Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh của sân Rajamangala, nơi sẽ diễn ra 5/6 trận đấu tại bảng A của AFF Suzuki Cup năm nay.

Rajamangala là SVĐ chính của Thái Lan có sức chứa 65.000 khán giả, được khánh thành vào năm 1998. Nhìn bề ngoài Rajamangala không thật đẹp nhưng rất ấn tượng
Khung cảnh bên ngoài sân vẫn còn khá vắng lặng, chỉ có một số gian hàng được dựng lên chuẩn bị bày bán tròng ngày thi đấu
Mọi công tác chuẩn bị trong sân vận động đã gần như được hoàn tất

NGUYỄN ĐĂNG-MINH TÙNG

Từ Bangkok, Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG-MINH TÙNG

Từ Bangkok, Thái Lan

Bạn có thể quan tâm