Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chảo lửa Lạch Tray mất điện

Không khí tại Lạch Tray bớt sôi động do khán đài còn quá nhiều chỗ trống. Đặc biệt, khi trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL đang diễn ra, sân bóng này còn xảy ra sự cố mất điện.

Sân Lạch Tray được xây dựng năm 1957 từ một sân quần ngựa, sức chứa 28.000 người. Sân Lạch Tray được gọi là "chảo lửa" bởi luôn có rất đông CĐV cổ vũ nhiệt tình.
Tuy nhiên thời gian gần đây chảo lửa Lạch Tray đã có phần giảm nhiệt, số lượng CĐV tới sân đang giảm dần.
Khán đài A sân Lạch Tray trong trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL còn nhiều chỗ trống.
CĐV ít, lực lượng an ninh được thảnh thơi ngồi nghỉ.
Khán đài C,D lác đác người.
Trong trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL, sân Lạch Tray cũng xảy ra sự cố mất điện. Đầu hiệp hai bảng điện tử ghi tỷ số tắt ngóm.
Giữa hiệp hai hàng loạt bóng đèn trên sân của Hải Phòng cũng vụt tắt.
Hàng loạt bóng trên 4 cột đèn chính cũng tắt, khiến sân không đạt chuẩn ánh sáng. Tuy nhiên, trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục diễn ra. Kết quả trên sân Lạch Tray là 1-1.
Đội khách HAGL gặp chút sự cố khi Timothy tranh đá phạt với các đồng đội.
Timothy nổi tiếng là "ngựa chứng", anh từng gây sự, đánh nhau với các đồng đội ở cả CLB Hà Nội và V.Ninh Bình.
HLV Choi Yoon Gym của HAGL cũng thừa nhận khó gò Timothy vào khuôn khổ.

Lâm Thỏa

Bạn có thể quan tâm