Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chân dung kẻ bắn người giữa sân bay lớn thứ 3 nước Mỹ

Nam thanh niên nổ súng bắn bừa ở sân bay quốc tế Los Angeles đã nhắn tin cho một thành viên gia đình và nhắc đến chuyện tự tử, khiến cha của họ phải nhờ nhà chức trách tìm kiếm anh ta.

Theo chỉ huy cảnh sát New Jersey, cha của hung thủ Paul Ciancia đã gọi cho chỉ huy cảnh sát Pennsville, ông Allen Cummings, đầu giờ chiều ngày 1/11, và báo rằng một người con của ông đã nhận được tin nhắn từ cậu con trai 23 tuổi "nhắc đến chuyện tự vẫn".

Hiện trường vụ nổ súng ở Sân bay quốc tế Los Angeles.

Chỉ huy Cummings cho biết người bố đã nhờ giúp tìm ra Paul và ông đã cử một xe tuần tra tới căn hộ của Ciancia. Hiện chưa rõ cảnh sát tới địa điểm này trước hay sau vụ nổ súng ở sân bay.

"Về cơ bản, có hai người bạn chung phòng ở đó", ông Cummings cho biết. "Họ kể: Chúng tôi có thấy anh ta hôm qua và anh ta vẫn ổn".

Một quan chức thi hành luật giấu tên xác định Paul Ciancia chính là người đã rút một khẩu súng trường bán tự động ra khỏi túi xách và bắn bừa khi đi qua một chốt kiểm soát an ninh ở sân bay, giết chết một sĩ quan an ninh vận tải (TSA) và làm bị thương một số người khác.

Vụ nổ súng khiến một phần sân bay phải sơ tán.

Tay súng đã bị thương trong cuộc đọ súng với cảnh sát và bị bắt giữ sau đó. Hắn mặc quần áo dã chiến và mang một túi xách, trong đó có một mẩu giấy viết tay ghi rằng anh ta "muốn giết TSA và bọn lợn", theo nguồn tin trên.

Một quan chức thi hành luật khác cũng xác nhận hung thủ là Paul Ciancia.

Nhà Ciancia được hàng xóm mô tả là một gia đình tốt bụng và tử tế. Con trai Paul của họ tốt nghiệp trường Salesianum dành cho các nam sinh Công giáo Roma năm 2008 ở Wilmington, Delaware.

 

Theo Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm