Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

‘Chân đi không mỏi’: Chuyến phiêu lưu dọc Đông Nam Á

Sau thành công của cuốn sách đầu tay, cây viết Đinh Hằng đã cho ra đời tác phẩm thứ hai kể về hành trình du lịch bụi của cô qua tất cả các nước Đông Nam Á.

Đinh Hằng tự nhận bản thân tự do như gió, đam mê những con đường như nhân tình và khao khát xê dịch như lẽ sống cuộc đời. Bởi vậy cô đi nhiều, muốn thả hồn khắp mọi vùng đất để nắm giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp của trần gian.

Điểm đến lần này trong cuốn sách là mười đất nước xinh đẹp nằm trong khu vực Đông Nam Á. Mỗi nước gắn liền với một chương và mười điều ấn tượng cô gái sinh năm 1987 này ấn tượng nhất. Bởi du lịch đã là cái thú, càng đi càng thấy bản thân bé nhỏ nên như một cơn nghiện thúc đẩy người ta xách ba lô mà đi.

Tac gia Dinh Hang anh 1
Bìa cuốn sách Chân đi không mỏi của tác giả Đinh Hằng.

Trong cuốn sách thứ hai này vẫn là một Đinh Hằng mạnh mẽ và tỉnh táo, can trường nhưng chặng dừng chân cô đến là những nẻo đường khác nhau của Đông Nam Á, khám phá vẻ đẹp và sự phong phú muôn màu của các nước láng giềng anh em “vừa quen vừa lạ”.

Cô tiếp tục đóng vai một người truyền lửa nhiệt huyết, dẫn dắt cảm hứng hy vọng độc giả một ngày sẽ thoát ra khỏi không gian chật chội mình đang sống để trải nghiệm một cuộc hành trình mới. Như tác giả đã phá vỡ vòng lặp an phận nào đó để ngước mắt lên nhìn bầu trời rộng lớn, thấy mình độc hành và tự do, sống thoải mái nhất khi có thể.

Chân đi không mỏi gồm chín chương lần lượt qua các nước Indonesia, Burma, Đông Timor, Malaysia, Philipines, Lào, Thái Lan, Brunei, Singapore và cuối cùng là Campuchia. Mỗi chuyến đi tác giả đều thu nhận vô số kỷ niệm đáng nhớ, những loạt xúc cảm tuyệt vời mà theo ngôn ngữ của Hằng là “rất đáng”, “chắc chắn phải trải qua một lần trong đời”.

Trong cuốn sách người đọc dễ dàng nhận thấy bên trong một người phụ nữ mạnh mẽ, tỉnh táo, dũng cảm kia là một tâm hồn nhạy cảm và rất thơ mộng. Bất kể những gì nhỏ nhất cũng khiến cô nảy sinh cảm xúc, sẵn sàng ví von ấn dụ. Từ hàng cây dại nơi núi rừng đến những đốm lửa như ma chơi ở hồ axit Ijen muôn trùng khí độc.

Quả thực lối sống hiến sinh, dám dân thân, dám hành xác của Hằng không phải ai cũng làm được. Hằng phải "to gan" lắm mới sẵn sàng hiến dâng cả tuổi trẻ của mình trên những cung đường kiểu này. Một cá nhân đáng ngưỡng mộ vì có quyết tâm theo đuổi sở thích của mình bất chấp nó nguy hiểm và gia đình, người thân ngăn cấm nhiều đến nhường nào.

Tac gia Dinh Hang anh 2
Đinh Hằng tại Thái Lan.

Tuy nhiên tác giả cũng không cổ xúy cho sự liều lĩnh nhưng thiếu chuẩn bị. Hằng đã dành riêng chương cuối cuốn sách để trải lòng về những góc khuất đằng sau các cuộc hành trình mà người đọc chỉ thấy màu hồng. Những kỹ năng mềm giúp các bạn trẻ có thể thoát khỏi rắc rối trong phút chốc cũng được cô chia sẻ rất nhiều.

Lối viết hiện rõ một sự giận dữ trước các ý kiến trái chiều và quan điểm sai lầm về du lịch bụi. “Nếu quá sợ hãi, bạn sẽ không bao giờ có thể khởi hành chuyến đi của mình. Trang bị cho mình kiến thức, sức khỏe, sự cẩn trọng pha lẫn chút máu phiêu lưu, bạn hoàn toàn có thể sống những tháng ngày tự do và đáng nhớ trên đường, dù khi đó bạn là một cô gái độc hành với chiếc ba lô”.

Viết một cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm du lịch đã khó, để người đọc có thể mường tượng ra khung cảnh mình muốn miêu tả lại càng khó hơn. Tác giả Đình Hằng đã khéo léo gửi gắm thêm rất nhiều những bức hình. Cài cắm chúng dọc các trang sách để khiến việc hình dung không còn là một viễn tưởng xa xôi.

Tac gia Dinh Hang anh 3
"Chân đi không mỏi" là cuốn du kí khá thú vị.

Đặc biệt ở chỗ trong cuốn sách mới của mình tác giả đi sâu vào những câu chuyện về con người đang sinh sống và tạo dựng sự nghiệp ở mỗi vùng đất cố đi qua. Có kẻ giàu người nghèo nhưng ẩn bên trong những số phận kia là một câu chuyện rất lạ. Như cặp vợ chồng sành điệu ở Melaka, ăn chơi hào sảng không ngần ngại tuổi tác hay một anh chàng sinh viên thiếu tiều vẫn xách ba lô đi du lịch bằng cách đi quá giang suốt chặng đường dài.

Chân đi không mỏi đơn thuần là một cuốn sách chia sẻ những kỷ niệm của tác giả Đình Hằng rong ruổi qua những vùng đất cô nàng đi qua. Cô không ép ai phải “hành xác” khổ hạnh như mình, đơn giản hãy làm điều mình muốn. Đặt một chuyến đi xa để thấy đời dài và rộng nhiều tới chừng nào.

Gia Hạ

Bạn có thể quan tâm