Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cha tiễn con trai 3 tuổi chết vì nắng nóng trong nước mắt

Người cha ôm con vào lòng, nghẹn ngào đưa cậu bé vào nhà xác ở thành phố Karachi khi Pakistan đang trải qua giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm khiến gần 150 người thiệt mạng.

1
Người cha khóc, ôm thi thể con trai trong nhà xác tại thành phố Karachi, Pakistan. Bé trai chết vì không chịu được thời tiết cực đoan tại quốc gia Nam Á này. Nhiệt độ ghi nhận ở Karachi trong những ngày qua là 45 độ C, gần chạm mức kỷ lục 47 độ C hồi tháng 6/1979. Ảnh: Getty
1
Ông bố ôm thi thể con trong đau đớn, đi qua nhiều tử thi khác. Trong những ngày qua, nhà xác chật kín vì số người chết tăng đột biến vì mức nhiệt quá cao. Theo nhà chức trách Pakistan, 148 người đã tử vong trong giai đoạn thời tiết cực đoan này. Ảnh: Getty
1
Nhân viên y tế di chuyển thi thể nạn nhân chết vì sốc nhiệt. Đa số người tử vong đều cao tuổi. Ảnh: Daily Mail
1
Thanh niên tắm để hạ nhiệt tại thủ đô Islamabad. Tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo năm nay kéo dài từ 17/6 đến 17/7, đúng dịp nắng nóng đang diễn ra. Ảnh: AP
1
Nhiều người tìm đến nguồn nước đục để tắm vì trời nóng. Ảnh: AP
1
Người nghèo chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi không tiếp cận được các thiết điện làm mát. Ảnh: AP

Tử thi nạn nhân nắng nóng la liệt trong nhà xác ở Pakistan

Thi thể những người sốc nhiệt do nắng nóng ở Pakistan nằm chật kín phòng lạnh thuộc nhà xác ở Karachi khi thời tiết cực đoan đang hoành hành tại quốc gia Hồi giáo này.

Đông A

Bạn có thể quan tâm