Kẻ sát nhân biết khóc
Ám ảnh về những trận bạo hành thời thơ ấu, người thanh niên có biểu hiện rối loạn nhân cách điên cuồng trả thù khi gặp những trắc trở trong cuộc sống.
40 kết quả phù hợp
Ám ảnh về những trận bạo hành thời thơ ấu, người thanh niên có biểu hiện rối loạn nhân cách điên cuồng trả thù khi gặp những trắc trở trong cuộc sống.
Một người đàn ông ở Đức đã dùng dao đâm 3 đứa con của mình, khiến 2 người trong số đó thiệt mạng.
Dẫu mùa hè đang đến gần, “Fast & Furious 8” và “Guardians of the Galaxy Vol. 2” là hai bom tấn điện ảnh duy nhất ra rạp tại Việt Nam trong tháng 4.
Sau 3 năm trốn ở TP.HCM và bán trái cây, Thông (ở An Giang) bị công an bắt theo lệnh truy nã vì giết người.
Đó là tranh luận của tiến sĩ Đoàn Hương cùng các khách mời trong chương trình 60 phút mở khi bàn về mục đích của các cuộc thi hoa hậu.
Ông Ngọ bị đâm thủng tâm thất phải, phổi, gan và cơ hoành được nhóm y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cứu sống.
Cậu bé Ryota người Nhật bị tước đoạt mạng sống bởi chính nhát dao từ người cha của mình. Mâu thuẫn có lẽ đã ươm mầm từ rất lâu khi hai cha con thường xuyên tranh cãi về việc học.
Vì con không chịu làm bài tập trong thời gian ôn thi vào trường tư thục danh tiếng, người đàn ông Nhật Bản đâm chết con. Vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng và phẫn nộ.
Cho rằng chị Hoàn mừng cưới con gái mình bằng phong bì rỗng ruột, Mã gây sự và đâm trọng thương một người trong gia đình người phụ nữ này.
Sau cuộc nhậu với bạn, Thạch về nhà thì xảy ra cãi vã với cha. Trong men say, người con đã dùng dao đâm chết cha mình.
Biết tin cha say xỉn, đuổi đánh mẹ, thanh niên 20 tuổi ghé tiệm tạp hóa mua dao nhọn rồi về nhà giải quyết vụ việc. Khuyên can không thành, người con dùng dao đâm cha ruột tử vong.
Hết lòng vì gia đình nhưng khi nghe vợ ngoại tình, Hoàng nổi cơn cuồng ghen sát hại vợ con, viết thư tuyệt mệnh rồi tự tử để giải thoát.
Bị bắt dừng cuộc nhậu, Thế chửi tục nên bị cha dọa đuổi khỏi nhà. Sau đó đứa con bất hiếu cầm dao đâm vào đấng sinh thành nhiều nhát chí mạng.
10 tuổi vì tự vệ đã giết cha và từ đó cuộc đời của Thiện (vai diễn của Huỳnh Đông) trượt dài trong tội lỗi vì những tham vọng quá lớn.
Đặt cọc tiền đã lâu nhưng không được đi xuất khẩu lao động, Hạnh khăn gói lên thành phố để đòi lại nhưng đã bị đám côn đồ đâm chết.
Sẵn hơi men, bị đứa con ngỗ ngược buông lời mắng chửi, vật ngã nhào xuống đất, người cha không làm chủ được mình, vác dao đâm chết con.
Nhà chỉ có một cái xe máy, cha con Tuấn giành nhau đi, không ai chịu nhường ai. Tức giận cộng với hơi men từ những chén rượu xuân, Tuấn đã xách dao sát hại cha mình.
Phận làm con thì phải có trách nhiệm báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng những con người này thì lại khác, họ sẵn sàng tước đoạt mạng sống đấng sinh thành chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống.
Bị bạo hành trong nhiều năm, sẵn có hơi men, người con cầm dao tước đoạt mạng sống của cha ruột. Người mẹ quỵ xuống nhìn đứa con trai lê bước theo lực lượng áp giải.
Trong khi ở thị trường phía Nam sôi động với mùa phim Tết, các hãng băng đĩa...