Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cha con 'người rừng' lần đầu tiên nấu bánh tét đón xuân

Cùng với sự háo hức lần đầu tiên được đón Tết với cộng đồng, "người rừng" Lang tỏ ra khá bận bịu khi giúp người thân chuẩn bị nếp, lá để nấu bánh tét.

 Tối nay, 30/1, Zing.vn sẽ tường thuật không khí đón Giao thừa xuân Giáp Ngọ trên khắp cả nước.

Độc giả có hình ảnh đón Giao thừa nơi minh sinh sống hoặc lời chúc ý nghĩa, vui lòng chia sẻ qua địa chỉ thư toasoan@news.zing.vn

Chúng tôi trở lại thăm cha con "người rừng' Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi khi còn vài giờ nữa là đến giao thừa. Cha con ông Thanh tất bật chuẩn bị nếp, lá để lần đầu tiên gói bánh tét sau 40 năm sống trong rừng.

Anh Lang chặt cây để nhóm lửa.

Chỉ sau vài phút được em dâu hướng dẫn, anh Lang đã tiếp thu và bắt đầu gói bánh dù chậm chạp và hơi vụng về.
Ông Thanh cũng háo hức gói bánh.

Bỏ bánh vào nồi để nấu.

"Người rừng" rất vui khi tự tay bỏ bánh vào nồi để nấu, canh lửa với người thân.
Khá đông người dân đến cùng nấu bánh cùng gia đình "người rừng".
Anh Lang mời trầu già làng.
"Người rừng" mua gà chuẩn bị cho ngày Tết...

...Rồi khoe với cha mình.

Mãn nguyện với những chiếc bánh do tự tay mình làm.

Bích Trâm

Bạn có thể quan tâm