Thuốc bổ dùng nhiều hóa độc dược
Với tâm lý uống gì bổ nấy nên nhiều người đã không ngần ngại cắt đủ loại thuốc bổ nhằm tăng cường sức khỏe. Nhưng khỏe đâu chưa thấy chỉ biết “tiền mất tật mang”.
149 kết quả phù hợp
Với tâm lý uống gì bổ nấy nên nhiều người đã không ngần ngại cắt đủ loại thuốc bổ nhằm tăng cường sức khỏe. Nhưng khỏe đâu chưa thấy chỉ biết “tiền mất tật mang”.
Những hoạt động trong chiến dịch truyền thông bảo vệ tê giác của Việt Nam đã phát huy hiệu quả và nhận sự đánh giá cao của truyền thông thế giới.
Khách hàng mà những công ty bán giường massage nhắm đến là các cụ già, họ tổ chức giới thiệu hoành tráng, cho nằm thử, thậm chí còn trang bị giàn karaoke phục vụ vừa nằm vừa hát.
Khói được phà thẳng vào cơ thể người bệnh 5-10 phút theo kiểu “đau ở đâu, thổi ở đó”. Thậm chí có người phụ nữ bị ung thư vú, cởi trần hoàn toàn để… được thổi.
“Thánh mẫu” quảng cáo có khả năng trị bách bệnh, từ ung thư, vô sinh tới những căn bệnh mà khoa học phải bó tay.
Một bệnh nhân tốn hơn 40 triệu cho phòng khám này đã nhập viện trong tình trạng thiếu máu, suy kiệt. Dù nơi đây đã bị thanh tra sở y tế xử phạt, nhưng vẫn có người cả tin đến chữa.
“Thần dược” trường thọ từ nước tiểu hỗn hợp của cụ bà Võ Thị Bài (104 tuổi), người trong câu chuyện “tay không bắt cướp” nổi tiếng ở Đồng Nai, sẽ khiến nhiều nghe giật mình.
“Có thông tin cho rằng, sừng tê giác đắt tiền như thế nên người ta mua để hối lộ cho quan chức”, GS Dũng đề cập.
Ốc núi Bà Đen được tin có khả năng chữa bách bệnh, vì thế đã rơi vào tình trạng tận diệt trong một thời gian dài.
Bà Thu yêu cầu người bệnh nhắm mắt, dùng nước xịt vào mặt, vào người họ. 3-5 phút sau, bà xoa bóp trên người bệnh nhân một lúc rồi “phán” đã đã điều trị xong.
Nhờ máy bay không người lái, cảnh sát Trung Quốc phát hiện hàng loạt cánh đồng thuốc phiện ở những nơi mà nhiều người không thể ngờ.
Từ vô sinh đến các bệnh nan y như ung thư khiến Tây y phải bó tay, nữ thầy mo này chỉ cần đọc thần chú, lấy đinh trong người con bệnh là dứt.
Mua móng trâu, rễ tiêu, lá khoai lang non... những kiểu mua bán lạ đời của thương lái Trung Quốc thời gian qua đang đẩy nhiều loài nông sản vào cảnh tận diệt.
Một nam thanh niên làm nghề phụ hồ bỗng dưng được “thánh nhập”, tuyên bố mình có thể chữa bách bệnh, xem bói và cho số đề.
Dạo chợ hay mua sắm bùa chú tại một trong bốn khu chợ ma thuật nổi tiếng của thế giới luôn tạo cảm giác thích thú nhưng đôi khi cũng khiến người ta sợ hãi.
Do tin đồn về “thần y” 9 tuổi chỉ sờ vào người là hết bệnh nên hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về Đồng Nai để được em chữa bệnh.
Nhiều năm nay, một bộ phận những người dân theo đạo Hindu sống tại Agra, Ấn Độ tin rằng, uống nước tiểu của con bò cái còn trinh tiết sẽ giúp họ chữa được bách bệnh.
Sau nhiều ngày bức xúc với cách chữa bệnh của thần y dỏm Phan Thị Chanh cùng nhóm cò mồi, bảo kê, chính quyền địa phương đã quyết định lập rào chắn, chốt chặn trên tất cả 8 cổng vào thôn.
Đặt niềm tin vào những kẻ lừa đảo, nhiều người lắm tiền nhiều của đã săn lùng bằng được một cục thiên thạch làm vật phong thủy trong nhà nhằm giúp gia chủ có năng lượng siêu nhiên, bảo vệ sức...
Chỉ sau một buổi trưa lên chùa Bà Rá (Bình Phước) cầu nguyện, người đàn ông quanh năm ngày tháng làm thuê cuốc mướn bỗng chốc có người "độ" nên tự xưng là "Cậu" và có khả năng chữa được bách bệnh.