Tưởng gái mại dâm, đánh 2 cái, công an đền gần 2 triệu
Trung úy Phùng Văn Phương - Công an phường Mỹ An, Đà Nẵng thừa nhận trong lúc làm nhiệm vụ đã vung gậy cao su đánh hai cái vì tưởng người phụ nữ đó là gái mại dâm.
176 kết quả phù hợp
Trung úy Phùng Văn Phương - Công an phường Mỹ An, Đà Nẵng thừa nhận trong lúc làm nhiệm vụ đã vung gậy cao su đánh hai cái vì tưởng người phụ nữ đó là gái mại dâm.
Chế độ Sài Gòn đã lập khu nhạy cảm từ năm 1953 và đau đầu không biết cách nào giải quyết những hệ lụy khủng khiếp từ đó.
Trước ngày khai giảng, hai nữ sinh Nguyễn Thị Hoàn (SN 1999) và Vũ Thị Trâm (SN 1998) ở xã Trung Giã, Sóc Sơn (Hà Nội) xin bố mẹ đi chơi rồi mất tích từ đó đến nay.
“Ổ nhện” trên đèo Cù Mông núp dưới vỏ bọc quán giải khát do người phụ nữ tên Hương làm chủ, phục vụ khách làng chơi là dân tài xế xe tải vận hành trên đường xuyên Việt.
Hoạt động mại dâm kiểu mới nhằm đối phó với sự truy quét của cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự, đồng thời cũng là nguồn lây nhiễm các căn bệnh xã hội.
“Anh có đi thư giãn một chút không, có chỗ hay lắm. Nếu đồng ý thì theo sau em nhé…”, một gái bán dâm gạ khách.
Những chủ chứa ở Mỹ xăm tên của họ lên cơ thể gái mại dâm kèm theo các ký hiệu khác để đánh dấu quyền sở hữu đối với những người phụ nữ.
Mang nước uống ra cho khách, cô gái đặt vấn đề nằm chung võng để trò chuyện góp vui. Chưa được 5 phút, nữ tiếp viên rủ nam thanh niên đi qua nhà trọ cạnh quán để "mây mưa".
Hai cặp nam nữ đang mua bán dâm trong khách sạn thì công an ập vào bắt quả tang. Nhà chức trách phát hiện 2 "chân dài" dương tính với ma tuý.
“Chúng tôi gặp mọi loại người. Những gã say đánh các cô gái mà không cần lý do, vài tên đòi lại tiền", một "bướm đêm" hoạt động tại khu đèn đỏ Cheongryangri ở Seoul kể.
Một tổ chức kinh doanh thân xác phụ nữ có kiểu làm việc và kỷ luật vô cùng tinh vi ở phía nam Trung Quốc vừa bị triệt phá.
Thạch đưa 2 gái bán dâm về nhà nghỉ lưu trú, phục vụ bán dâm cho khách theo yêu cầu của anh ta và thỏa thuận trả lương 20 triệu đồng/người/tháng.
Ngồi uống cà phê và được chủ quán mời mua dâm, Bảo đồng ý. Khi đang “hành sự”, thanh niên này đột ngột bóp cổ chủ quán cướp tài sản.
Theo tường trình của người bị tố cáo thì người trong clip đang mua dâm không phải là mình.
Gần đây, người dân Đắk Lắk xôn xao chuyện xuất hiện clip được cho là của thẩm phán, lãnh đạo tòa án nhân dân (TAND) một huyện đang mua dâm.
Có rất nhiều những hỉ, nộ, ái, ố với nhóm chị em ở Hải Phòng, chuyên làm công việc nhạy cảm là vào nhà nghỉ, quán karaoke, cà phê đèn mờ tặng bao cao su cho gái mại dâm.
Thâm nhập các khu “đèn đỏ” dọc quốc lộ 1A và ven biển miền Trung thì khu mại dâm ở bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) là nhộn nhịp nhất. Gái ở đây “hành nghề” công khai như ở chợ phiên.
Cứ có đàn ông đi ngang là các em ùa ra đường chào mời. Các cô táo bạo lấy tay ra ký hiệu làm “chuyện ấy”.
Núp bóng một tiệm hớt tóc, động mại dâm của “tú bà” tiếp hàng chục vị khách nước ngoài để kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Biến nhà nghỉ thành studio, chụp ảnh khỏa thân cho gái bán dâm rồi tung lên các trang web sex kèm các bài viết quảng cáo nhằm kéo khách làng chơi đã trở thành “nghề” hái ra tiền.